Friday, June 27, 2025

 Lâu rồi không thấy ông nhị làm thơ tám chữ cho bọn bắc tôi đọc, giờ xin ông một bài được chăng?



Em Có Thấy Xuân Về

Em có thấy xuân về trên cánh lá
Màu xanh mơn nhánh nở đoá vàng hoa
Ngõ quanh co dáng lụa sắc mượt mà
Hương mùa gió nhẹ...đò qua sông vắng

Em có thấy xuân về trên sân nắng
Màu hoàng hôn phủ rặng liễu ven bờ
Đêm nguyệt nằm lơ lửng toả làn tơ
Hiên nhà ta đứng đợi chờ ai bóng


Được, nhưng tiệc ngày mai phải đãi rượu và mồi ngon cho nhị tôi nhâm nhi à nghe mấy ông thần say.

Thân,

Nhị
(751)

No comments:

Post a Comment