Friday, June 26, 2026

 Ông nhị mà không gửi bài thứ mười qua sông ngay thì...bọn bắc tôi sẽ huỷ tiệc sinh nhật của ông chiều nay à nghe.


Sáu Bảy

Tháng chín mười hai tính tuổi đời
Lần tay sáu bảy tiết mùa vơi
Xuân bờ rượu chén câu thi tiếng
Hạ bến trà chung chữ phú lời
Nhớ họ hàng xưa người ghẹo phá
Quên bằng hữu cũ kẻ đùa chơi
Tay lần sáu bảy buồn vui trải
Bạc trắng đầu ta tóc sợi rời

Đừng nóng, thơ thôi mà...nhị tôi cho người ngậm thơ, lặn qua sông giao cho mấy ông ngay đây.

Thân,

Nhị

 

No comments:

Post a Comment