Chiều hôm qua ghé nhà bạn uống vài ba chai ngày đầu năm, nói chuyện trên trời dưới đất năm 2012 và khà khà đến mười một giờ mới chịu lên xe cho người ta mang xác về trả lại cho Bà Hùm Quận Sáu Tui; vậy là năm nay lại say cả năm.

Đầu Năm Say!

Đầu năm là một cuộc say
Là ba trăm sáu lăm ngày phải men
Là bàu với chén đua chen
Mi cạn, ta cạn tắt đèn mới ngưng
Đầu năm là rượu sừng sừng
Là bốn tiết, sẽ tưng bừng tiệc vui
Hai nghìn mười ba tay khui
Liền liền sớm tối! Là vùi trong chăn


Mong năm nay có thêm bạn nhậu để biết và học được vài chuyện tầm phào mà thơ vậy; khà khà.

Thân,

Nhị