Thursday, January 21, 2016

Lộn Quà!


Lộn Quà!

Say nên đưa lộn gói quà
Mở ra nổi đóa! Thời bà liệng đi
Cả đêm tiếng bấc tiếng chì
Cả đêm tra vấn...son thì cho ai
Nước hoa lại với trâm cài
Hình con bướm đậu cành nhài mê hương
Son môi đã bỏ thoa thường
Trâm không vắt, nước hoa dường như không
Quà nầy biếu bà nào ông!!!
Say nên đưa lộn, hỡi chồng của tôi

Mình nó ôi! Bà nó ôi
Đặt mua họ gửi lầm rồi biết đâu
Mai tôi gọi hỏi chuổi châu
Tiền đã trả, hồng ngọc mầu giáng sinh
Bà khoan nổi trận lôi đình
Tại họ...nên mới sự tình thế đây
Chứ nào đưa lộn khi say
Chứ tôi nào dại như vầy bà ơi

Sao không ghi tên lúc gói vừa xong cho chắc ăn ông thần say!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment