Thiệp Nịnh Đầm

Nhận thiệp ông...lời nịnh đầm
Tôi biết ông quá! Tay cầm giận run

Quanh năm mơ áo lụa cùng
Gió, mây, trăng, nước, o lùn, o cao
Ra thơ thẩn, ngẩn ngơ vào
Đụng cây mới biết, va rào mới hay
Sáng, trưa, chiều, tối ngồi say
Mai, đào, lan, cúc cánh dày nhành thưa
Ngân nga ngày nắng như mưa
Hò tang tình bến đò xưa, nay tình

Nhận thiệp! Tim đập bình bình
Tam bành muốn nổi lôi đình ông ơi
Nịnh đầm viết chẳng ngượng lời
Tay run run xé, kêu trời xuống coi
Ông xạo quá xá ông ôi...

Tức quá! còn câu cuối mà cầm viết không nỗi để viết; khà khà.

Thân,

Nhị