Đường Lên Trời

Phải không đây đường lên trời
Nghìn sao giăng ngõ như mời gọi ta
Ngừng! Hay là bước tiếp bà
Trên ấy có sướng hơn nhà mình chăng
Có tiên nữ hay ả chằn
Họ ca múa vũ hay đằng đằng tay
Đường lên trời có phải đây
Ngừng! Hay bước tiếp vậy nầy bà ơi

Tôi là trời, tôi phán lời
Cõi tiên đâu sánh chuyện đời tôi, ông
Về nhà bày cảnh đêm đông
Mình ngồi nhắp rượu vợ chồng thắng, thua
Ông thắng, tôi dạ mút mùa
Còn bại, ông phải là rùa cõng tôi
Quay lại thôi, mau về thôi

Dạ! Mình bảo về thì em phải theo mình về vậy; khà khà.

Thân,

Nhị