Tuesday, April 26, 2016

Thơ Và Áo Tết (2)

Viết bài cho hai Người mà đăng hình Cô Em Áo Hồng, giờ phải làm thêm bài nữa để đăng hình Cô Chị Áo Xanh cho đủ bộ...không Cô Chị giận đốt thơ nhị tui mất.

Thơ Và Áo Tết (2)

Chị xinh mà Em cũng xinh
Ôi hồn với phách thơ thinh không rồi
Nhẹ nhàng níu gió lên đồi
Buông tơ vàng nắng xuân trôi xuống dòng
Ý vần nương áo đi rong
Bám chân guốc khắp đường cong cong đường
Chị tà xanh, Em tà hường
Song song bốn vạt lụa hương phố này


Thơ mà theo bốn vạt áo này thêm vài đoạn đường nữa là có hai Ông Thần hiện ra vật thơ xuống vỉa hè mà thoi à nghe thơ; khà khà=))=))=)).

Thân,

Lão Nhị


No comments:

Post a Comment