Nhị tôi thấy bức ảnh này đã nhiều lần lắm rồi! Hôm nay anh Trương Dậu vào đăng hình...lại muốn thơ.


Hai Cô Áo Trắng Tan Trường

Hai cô áo trắng buổi tan trường
Có biết rằng ta chữ vấn vương
Bốn vía đeo tà kia dưới lối
Hồn ba đuổi vạt đấy trên đường
Ngây ngô sắc lụa ngày nhung nhớ
Ngớ ngẩn màu tơ tối tưởng thương
Tím giấy dòng câu thơ nón lá
Từ âm guốc mộc buổi tan trường

Sao mà áo trắng của mấy o Rạch Giá cứ đeo theo nhị tôi hơn nửa kiếp rồi...mà vẫn chưa chịu buông tha cho nhị này thế hả anh Trương Dậu??? Khổ thật, khà khà.

Thân,

Nhị