Monday, January 2, 2023

 Ông Nhị à! Người ta gửi thiệp xuân cho bắc tôi, kèm theo thơ thế này...giờ phải làm sao đây?



Cuối Năm Em Mộng Gặp Chàng

Cuối năm em vườn nhặt lá

Mong xuân nở nụ mai vàng
Cuối năm em đồng đốt rạ
Mong xuân đường tiếng chân chàng

Chiều qua nhà em chén rượu
Tối chung trà viết câu thơ
Dòng trôi muôn nghìn tinh tú
Một vừa băng...trong giấc mơ

Cuối năm em thềm chải tóc
Mai xuân áo lụa tà hương
Cuối năm em phòng trâm ngọc
Mai xuân chờ bóng người thương

Họ đã muốn gặp ông...thì đến thôi, có gì mà sợ run cả người lên thế? Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment