Tuesday, April 11, 2023

 Ông nhị à! Cô Hồng chủ quán rượu đầu đường nói với bắc tôi là nhắn lại cùng ông " Khi nào mang thơ ra trả nợ rượu? ".


Gánh Thơ! Trả Nợ Rượu

Mai này mang gánh thơ tôi
Tặng cô trộn đất quét vôi xây tường

Đêm mộng thoang thoáng mùi hương
Ngày mơ thấy sắc chăn giường nở hoa
Hoa nở...đuổi bám lấy tà
In vào vạt gió hương và sắc bay

Mai tôi mang gánh thơ này
Tặng cô thềm tráng gạch dày chữ câu

Hôm trước đã cho người đưa đến một gánh rồi mà ông bắc...vẫn chưa trừ nợ được ư? Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment