Friday, December 8, 2023

 Ngày này của bốn mươi tám năm trước, ba mươi tháng tư một chín bảy lăm! Nền Dân Chủ Miền Nam đã rơi vào tay bọn Tà Quyền Cộng Sản Xâm Lược Miền Bắc, đây là một mất mát lớn cho dân tộc Việt Nam...thương thay.


Việt Nam Bây Giờ...Nhục Quốc Vong

Việt Nam đâu rồi...Việt Nam ơi
Bốn mươi tám năm cảnh đổi dời
Tha hương đất khách niềm ly xứ
Nước mất nhà tan lệ máu rơi

Quê người quá nữa kiếp long đong
Bốn mươi tám năm nỗi hận lòng
Đêm mơ bóng nhạt mờ vĩ dãng
Việt Nam bây giờ...nhục quốc vong


Việt Nam của ta bây giờ còn đâu! Đau lắm thay.

Thân,

Nhị
 

No comments:

Post a Comment