Sunday, September 30, 2018

Cô Đừng Nhốt Nắng Thuỷ Tinh

Nhị ca vào thơ phá Mi cho vui nghe Khánh Nga.

Cô Đừng Nhốt Nắng Thuỷ Tinh

Cô đừng nhốt nắng thuỷ tinh
Chiếu hoa trên lối lung linh sắc màu

Để thơ dòng tím trước sau
Chữ vần chúng díu dang nhau chút mà
Chúng hương áo lụa và hoa
Chúng say vóc dáng kiêu sa kia cười

Nắng thuỷ tinh...sắc mùa tươi
Xin đừng nhốt nhé cô ơi! Hạ buồn


Trời Bắc Cali mưa suốt hai tuần trước! Vừa có chút nắng đôi ba hôm là...Mi muốn bắt nhốt cả vào bình hoa mang về rồi ư??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

No comments:

Post a Comment