Tuesday, November 29, 2022

 Một góc của thành phố biển Rạch Giá mà tôi đã lớn lên, tuy nhỏ nhắn và hiền hoà nhưng đã có một thời mang lại biết bao nguồn lợi cho người dân Miền Nam Việt Nam năm xưa vậy.


Có Những Chuyến Tàu

Có những chuyến tàu ra không quay lại
Cùng với người đi mãi mãi chẳng về
Cho bến chờ mưa nắng buổi tái tê
Nằm soi bóng nước! Buồn lê thê năm tháng

Giờ thì bến xưa cảng cũ đã không còn nữa rồi, và người cũng đã trôi dạt khắp bốn phương trời! Buồn thay.

Thân,

Nhị
 

 Bài viết ngắn mà làm đau buốt tâm can người đọc! Tội cho Dân Việt Tôi quá đi thôi, gì ai mà nên nỗi này?



Con Tạo Vần Xoay Mãi Thế Ư?

Nghe những niềm uất ức
Thấy bao nỗi oan khiên
Đất trời kim cổ luật
Người hoá cuộc đảo điên

Khóc cười trêu con tạo
Vần xoay mãi thế ư?

Nghĩ mà thương thay cho mình, cho người trong kiếp đời này vậy.

Thân,

Nhị

 Hoa dại mà diễm tuyệt thế này ư? Mai này nhị tôi phá cả vườn hương sắc trước và sau nhà mình vậy.



Hồng Đệ Nhất Danh Hoa

Tên em là hương sắc
Mùa nở nụ kiêu sa
Giữa vườn xuân mê hoặc
Đàn bướm lại ong qua

Hoa hồng đệ nhất danh


Hồng là một trong những đệ nhất danh hoa xưa nay, đâu có ai gọi là hoa dại bao giờ cô Xuân Hồng? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Đại Kiều đã muốn nhị ca thơ thì phải thơ ngay thôi, mời.



Chiều Xưa Phượng Vĩ Và Em

Em và phượng vĩ hạ về
Bờ xưa chiều gió tóc thề mái hương

Lửng lơ thả mộng rơi đường
Mơ trôi vô ngõ rụng vườn đỏ hoa
Vần âm ai trắng hai tà
Dáng thanh xuân tuổi ngọc ngà đắm mê

Em 
mùa phượng vĩ hạ về
Sông nay chiều gió tóc thề xưa đâu

Đã vừa ý chưa vậy Bảy Đại Kiều? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

 Vũ nói cũng đúng; đôi khi đứng nhìn cảnh hoàng hôn trên biển bên này lòng thấy bâng khuâng, dạ chợt nhớ da diết bóng chiều tàn trên biển Kiên Giang những ngày tuổi trẻ lắm Vũ ạ.



Biển Và Em Những Ngày Tuổi Trẻ

Biển và em những ngày tuổi trẻ
Áo nữ sinh...lặng lẽ vời xa
Dưới cơn gió nhẹ đâu tà
Tóc hương xưa mái la đà rụng vai

Biển và em giờ phai nhạt bóng
Nắng vàng tơ hạt đọng nỗi buồn
Hoàng hôn khách mắt giòng tuôn
Khóc thương lụa trắng người muôn dặm nào


Viết tám câu trả công Vũ đã nhắc đến tên anh lee vậy, chúc Vũ luôn vui nghe.

Thân,

Anh Lee

 Theo ý kiến chủ quan của tôi thì muốn cải thiện đời sống mình; mỗi người trong chúng ta cần phải tự học hỏi, trau giồi kiến thức hằng ngày, biết lắng nghe và phân định phải trái, luyện tập lối suy nghĩ độc lập, tự chủ bản thân ...v..v. thì mới mong làm được những việc hữu ích nhỏ giúp cho những người xung quanh. Rồi sau đó mới dám đem thân xác ra trải gió sương, chịu đựng đói nghèo, đương đầu cùng nghịch cảnh, xem nhẹ sự sống chết hầu chu toàn việc lớn trong thiên hạ, mang lại ấm no và hạnh phúc cho tha nhân.


Cải Thiện Đời Ta


Muốn đời ta cải thiện
Tự học hỏi, trau giồi
Nghĩ suy cùng tắc biến
Độc lập ý tưởng thôi

Dầm mình trong sương gió
Chịu đựng kiếp đói nghèo
Đêm dừng chân lều cỏ
Sớm băng suối vượt đèo

Sinh tử tợ mảy lông
Chung vai việc gánh gồng
Đối đầu trăm nghịch cảnh
Thời biển lặng yên sông

Thiên hạ đặng thái bình


Thiên hạ có yên vui và sống trong thái bình, thì mới hy vọng là mình được ngủ tròn giấc vậy?

Thân,

Nhị

 Dáng thướt tha thế này mà sớm cuốn theo chiều gió chi uổng thế Hiền Tỷ?



Cuốn Theo Chiều Gió Trắng Tà

Dáng xinh thế cuốn theo chiều gió
Để người kia kẻ nọ hoài trông
Tóc xanh một mái hương đồng
Tà vương cỏ nội lấy chồng vội chi

Hình yểu điệu dịch di thục nữ
Chẳng chờ trang quân tử hảo cầu
Âm cười giọng nói nay đâu
Văn trăm bài nhớ nghìn câu thơ buồn

Theo năm tháng dòng tuôn tím mực
Chữ vần chưa nỡ dứt tương tư


Hèn gì thời đó có mấy tay thư sinh Rạch Giá đâm đầu xuống sông Kiên tự vận khi hay tà áo trắng của Hiền Tỷ bị gió chiều cuốn đi! Giờ đọc bài thơ này đệ mới ngẫm thấu nguồn cơn chuyện này do ai mà ra...và nghe đâu còn hai ba mạng nguyện thương hoài ngàn năm, tương tư suốt kiếp đấy nghe Hiền Tỷ? Khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

 Dù đã nửa đời lăn lộn trên quê hương thứ hai này, rồi sớm muộn gì cũng sẽ hoàn không thôi! Mai này còn đôi ba việc nữa cần phải làm xong, thì mới mong cái thân phàm tục của nhị tôi được chút thảnh thơi ở cuối đời mấy bác ạ.


Mai Đời Ẩn Dật

Mai đời ẩn dật núi cùng non
Biển sóng xô nhau trắng vỗ hòn
Sớm vượn bu bầy đuôi mấy đám
Khuya chim nhóm lạc cánh riêng con
Sông mây khói khuất hình quang khuyết
Bến gió sương phơi bóng nguyệt tròn
Bỏ phố xa thành đô ánh sáng
Mai đời ẩn dật núi cùng non


Khi nào cần đến, mong mấy bác chung lưng giúp nhị này một tay nhé, cảm ơn mấy bác trước vậy.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi xin ghé vào góp ít vần câu cùng các thi nhân Trung Học Kiên Thành cho xôm tụ nghe, mời.


Vần thơ Hoạ Nét Đoá Vô Thường

Vần thơ hoạ nét đoá vô thường
Sớm nở chiều tan rữa sắc hương
Nuối tiếc hoa vàng rơi vách nắng
Hoài thương trái đỏ rụng mưa tường
Âm trầm bến bắc người mây gió
Tiết bổng bờ nam kẻ khói sương
Ngược nước xuôi dòng ly biệt bút
Vần thơ hoạ nét đoá vô thường

Chúc các thi hữu Trung Học Kiên Thành luôn vui và vận tứ dạt dào như suối nguồn tuôn chảy mãi vậy nhé.

Thân,

Nhị

 Cảm ơn nhị tỷ Kim Ba đã lộng thơ nhị em vào hình nghe, giờ lấy thơ đáp tạ thân tình bà chị đây...mời.


Chữ Có Muôn Rồi Cũng Ấy Câu (2)

Xưa nay dòng với chữ
Sau trước cũng ấy câu
Hỉ sầu buông vận tứ
Chìm xuống đáy nông sâu

Thơ trôi hồn thơ trôi
Ra biển lớn kia rồi
Bước đường lưu khách khởi
Tàn! Nét sẽ phai phôi

Sau trước cũng ấy câu
Dòng trên dưới hỉ sầu
Sáu nghìn trang vận tứ
Dìm đáy bể nông sâu

Hận ly hương nửa kiếp


Chúc Nhị Tỷ có một ngày thứ bảy tràn đầy niềm vui bên trời viễn xứ nhé.

Thân,

Nhị đệ

 Nhị tôi gửi lời cảm ơn nhầm người, giờ đành phải vần chữ thêm bài nữa cho chắc ăn là Bà Chị Tôi không trách mình vậy.


Bài Thơ Đó (3)

Bài thơ đó người đăng...bèn tiếng
Cảm ơn công chữ liễng mực thâm
Mấy lời đáp tạ gửi nhầm
Nên nay bài nữa đặng tầm chính nhân

Bài thơ đó nghĩa ân tạc dạ


Vậy được chưa anh Hoa? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Mấy bác đã muốn thơ hạ và phượng vĩ thì...có ngay đây nhé.



Thấy Chăng Em Phượng Vĩ Trên Dòng


Thấy chăng em hạ về phượng vĩ
Đỏ màu hoa vàng nhuỵ hương ngày
Sáng tơ rụng...chiều mưa bay
Giọt mùa hiên nhỏ đầy tay ta sầu

Cho mắt dõi về đâu một thủa
Đường quanh ai áo lụa tan trường
Đón chờ tóc thả làn vương
Hồn ta hộc nhớ ngăn thương ấy hình

Thấy chăng em đường xinh phượng vĩ
Nhành đỏ hoa vàng nhuỵ hạ rồi
Gió lên rụng cánh mùa trôi
Trên dòng sông tái tàn phôi phai màu

Mấy bác hỏi " Em này là em nào đây cơ? "; nhị tôi mà nhớ chết liền...khà khà.

Thân,

Nhị

 Cô Điệp Hồng nói đúng rồi đấy, hoàng thị trong bài thơ này là của riêng anh lẹe..nên mới đặt tựa là " Hoàng Thị Của Ta ", chớ không thôi gia đình bác Phạm Thiên Thư lại hiểu lầm, rồi thưa kiện lên toà tội " Đạo Thơ " thì phiền lắm.



Hoàng Thị Của Ta (2)

Lời thơ Hoàng Thị của ta
Hạ hoa phượng vĩ...trắng tà Kiên Giang

Khi xưa sau trước trên đàng
Không song song bước lỡ làng duyên nhau
Lỡ làng một mối tình đau
Nhạt hình nhạt bóng! Nhạt màu áo qua

Trong thơ Hoàng Thị của ta
Hạ hoa phượng vĩ...trắng tà Kiên Giang


Ai mà nhảy vào nói " Đạo thơ " là anh lee kiện lại họ về tội " Phỉ Báng " ngay à nghe cô Điệp Hồng; khà khà.

Thân,

Anh Lee

 Cảm ơn chị hai Phương nhiều lắm, đã bỏ công vào hoạ bốn câu cùng nhị em nghe.


Bài Thơ Đó (2)

Bài thơ đó đọc lại buồn thay
Chữ nhớ vần thương những tháng ngày
Sách vở kia dòng chăm chú chép
Bàn nghiên nọ nét hoạ mê say
Cơ trời hoán chủ đời trôi nổi
Mệnh nước thay quân kiếp định bày
Lỡ cả duyên tình xưa tứ vận
Bài thơ đó đọc lại buồn thay

Viết lại tám câu gửi tặng Chị; chúc anh chị luôn vui và yêu đời...yêu mình nhé.

Thân,

Đứa Em Cùng Quê

 Đã thơ " Tỉnh say mèm giấc mộng hoa bướm đường " mà bảo là bỏ rượu? Văng, lỗ mũi bỏ...nhưng miệng thì không chị Nancy ơi.



Xin Đừng Nghĩ Rằng Ta Bỏ Rượu

Ta bỏ rượu e rồi tiểu quán
Còn ai câu lãng mạn thơ tình
Bướm hoa vườn sắc hạ xinh
Đường tơ lụa nắng lung linh áo tà

Ta bỏ rượu họ là giận lắm
Tóc và trâm ai ngắm chữ vần
Dòng trên hàng dưới si sân
Mắt môi mày nét giai nhân tháng ngày

Ta bỏ rượu không say thời ý
Chúng sẽ mang nàng thuý cô kiều
Qua bờ...bỏ bến tịch liêu
Không đàn sắt tấu không tiêu ngọc hoà

Xin đừng nghĩ rằng ta bỏ rượu


Hay tại nhỏ Khánh Nga mời trà hôm trước, nên chị Nancy nghĩ là đệ bỏ rượu? Khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

 Nhị tôi quay lại lục bát đáp lễ rượu, trà và những lời góp ý của các thân hữu trên trang Trung Học Kiên Thành nghe, mời.



Chị Rượu Em Trà

Em trà chị rượu tặng ta
Tỉnh say mèm giấc mộng hoa bướm đường

Mộng áo lụa sắc làn hương
Hôm qua hạ gió mùa vương vấn lòng
Đêm mờ khói...ngày nắng trong
Thơ vần chữ nỗi chờ mong dáng ngà

Tặng ta...chị rượu em trà
Tỉnh say nồng giấc mộng hoa bướm màu

Chúc quý vị có những ngày vui bên gia đình khi được nghỉ ở nhà trong mùa cúm Viêm Phổi China này vậy nhé.

Thân,

Nhị

 Hôm qua đã hứa với chúng tôi là không thơ mây phú gió vài ba hôm, giờ lại ngồi thơ trêu tơ ghẹo áo nữa rồi hả ông nhị?



Đã Bảo Ông Đừng Có Chịu Đâu

Đã bảo ông đừng ghẹo sắc hương
Đừng trêu áo lụa kẻ trên đường
Câu thơ chữ phú ngày đêm mãi
Vẽ nét hoa rồi luỵ với vương

Ông nào bỏ tật níu nghìn mây
Giữ gió trăm phương chất chứa đầy
Rượu chén lưng bàu nghiêng tay rót
Quỳnh ngâm dáng ngọc cõi đông tây

Đã bảo ông đừng có chịu đâu

Lòng nhị tôi cũng đã bảo thế đấy chứ, nhưng thơ nó chẳng chịu nghe lời mấy bác ạ! Khổ ghê; khà khà.

Thân,

Nhị

 Nhị em vào mượn ý và hình thơ của chị Kim Hương mà làm vài câu ngũ ngôn nghe, mời bà chị Đinh Tiên Hoàng.


Hình Lụa Dáng Hoa

Trên đường kia hình lụa
Dưới ngõ nọ dáng hoa
Giữa trời tơ nắng úa
Chân người đi...bước xa

Này cô ơi! Đứng lại
Cho vần âm chữ thơ
Khởi câu cùng thu tái
Niềm hoài mong...ước mơ

Trên đường nay dáng lụa
Dưới ngõ mai hình hoa
Một màu tơ nắng úa
Người vương vấn...tim ta


Bà chị xóm cũ cho nhị em hỏi nhỏ chuyện này...người trong hình là ai mà dáng vẻ diễm tuyệt, hình dung mê ly đến thế này? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

 Hình ảnh bến cảng Kiên Giang khi xưa vẫn còn sống mãi trong tâm trí của nhị tôi, một kẻ tha phương sống trên Quê Hương Thứ Hai này gần bốn mươi năm...mỗi khi có dịp nhìn lại, nghe lòng thổn thức khôn nguôi.



Bến Cảng Kiên Giang Xưa

Đây dòng nước chảy năm xưa
Thuyền neo bến cũ sớm trưa sông đò

Mái ngược mùa mưa gió to
Tiết tơ nắng cháy bờ co quanh đầy
Cá tôm buổi chợ nhóm vây
Người mua kẻ bán cân tây đủ vừa

Hình dòng nước chảy năm xưa
Thuyền neo bến cũ sớm trưa...đâu chừ!!!


Giờ thì dòng xưa vẫn đấy, bến cũ đã không còn! Thuyền nhị tôi một tối ra cửa biển là biền biệt chân mây, không lần quay mũi về lại...và người giờ cũng vạn dặm trùng xa, buồn.

Thân,

Nhị

 Bác hỏi nhị tôi lòng có nhớ nhà, nhớ quê, nhớ đường xưa lối cũ không ư?



Cao Sanh Hỡi! Lòng Ta Có Hiểu

Ta ngồi nhớ đường xưa phố cũ
Con sông quê nước lũ đục dòng
Đò ngang bến gió bờ trong
Sóng xô va vách đá cong kia ngoài

Rưng rưng mắt dạ hoài thương xứ
Thân phận nay khách lữ tha hương
Hợp tan ấy nỗi đoạn trường
Mất còn hình bóng vô thường lệ sa

Cao sanh hỡi! Lòng ta có hiểu


Nhớ nhiều lắm bác ạ! Nhưng nào đã mấy ai hay, ai biết cho lòng của nhị này đây hả bác?

Thân,

Nhị

Monday, November 28, 2022

 Lâu rồi nhị tôi đã không mượn chữ nghĩa của Ỗng Anh Võ Văn Sang mà đề thơ, giờ gửi tặng Anh tám câu nghe.


Hoa Xuân Bướm Ngõ Bất Ngộ Tương

Hoa xuân đã rụng sắc xưa rồi
Bướm ngõ vàng sân dạt gió trôi
Tiết đến sương dầy mai giữa bến
Mùa đi khói mỏng cúc ngang đồi
Mơ trăng bóng rọi cành đơn chiếc
Mộng nước hình in nhánh một đôi
Bướm ngõ sân niềm thương tiếc đoá
Hoa xuân đã rụng sắc xưa rồi

Đây gọi là " Hữu duyên thiên lý năng tương ngô, vô duyên đối diện bất tương phùng " đấy đại ca Thiện Titi ơi; khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

 

 Bớ ông nhị! Mau nhào ra cứu bắc tui với...không thì tàn mạng già này ông ơi.



Nghe Đồn Cô Sáu Thợ May (3)

Đụng mặt là cô sáu thợ may
Giò co đá bụp! Đấm ngang mày
Quay lưng thượng sách nhanh chân tẩu
Chậm sẽ thân mềm chết dưới tay


Trời! Sao ông nhị không đứng lại can gián Cô Sáu Thợ May, mà chạy trước bắc tui thế này? Thiệt là tình.

Thân,

Nhị

 Vâng chị Thu, ai cũng có một thời học trò đầy mơ mộng, lòng ghi nhớ mãi trong đời.


Những Hoàng Thị Năm Xưa (2)

Về đâu áo trắng xưa hoàng thị
Tà trinh nguyên ấy luỵ tình thơ
Sắc thu vàng nắng quanh bờ
Sông Kiên trưa sớm lững lờ chữ âm


Nhị tôi viết bốn câu gửi tặng Chị, chúc chị luôn vui nhé.

Thân,

Nhị

 Ơ này! Sao bác Bắc còn dám mang đầu về đây, mấy hôm rồi Cô Sáu Thợ May và đàn em truy tìm tông tích của bác khắp Kiên Giang Thành để mà thanh toán...bác không hay biết gì cả đấy ư?



Nghe Đồn Cô Sáu Thợ May (2)

Tin đồn kia đăng báo
Trang Trung Học Kiên Thành
Tôi nào đâu khoét láo
Chứng cứ ấy rành rành

Nên giờ chẳng sợ ai
Kim ngắn với kéo dài
Bởi thần dân Rạch Giá
Họ biết hết trong ngoài

Tôi về lại đây thôi

Nói gì thì nói 
ông thần ơi, mau vào đây nhị tôi cho mượn tạm bộ giáp mà trùm...bởi Minh Thương Dễ Tránh, Ám Tiễn Khó Phòng à nghe bác; khà khà.

Thân,

Lão Nhị