Friday, March 31, 2023

 Bà Hùm Quận Sáu ơi! Sáng này đã mua sẳn kẹo để phát cho tụi nhỏ đêm nay chưa vậy?


Lễ Ma 2022

Bà này! Hôm nay lễ ma
Tôi hai tay búa...mặt tha lọ nồi
Hoá trang xem giống thiên lôi
Tợ như thần sấm bặm môi...mắt trừng
Rầm cho gió đứng mây ngưng
Sương vây khói phủ vai lưng trước nhà

Ông ơi! khỏi cần bôi tha
Để vậy...trẻ khiếp! Kêu la thất hồn

Tôi đâu ngờ mình xấu đến nỗi này hả bà? Khà khà
.

 

 Bức hình này đẹp quá đi giai nhân Đinh Tiên Hoàng ơi, cho phép nhị ca vào đề thơ được không?


Tà Áo Hoa Trên Lối Thu Vàng

Tà áo hoa...màu xanh nước biển
Cô đi đâu giữa lối thu vàng
Cho thơ tôi dòng gieo âm tiếng
Lời vi vu cơn gió heo làn

Tà áo hoa chậm nhé...chờ tôi

Chúc cô Bích Thuỷ có những ngày vui với bạn hữu Rạch Giá nhé.

Thân,

Nhị Ca

 Lâu lắm rồi nhị ca không vào mượn hình của Mi đề thơ, giờ viết tám câu tặng mi vậy nhé...mời.


Mơ Về Tiền Kiếp

Cô ngồi đầu nhẹ gác tay
Mơ về tiền kiếp...lụa bay lối rừng

Sớm thu sương khói đuổi lưng
Chiều đeo hương tóc dửng dưng sắc màu
Đỏ phong vàng cúc trước sau
Khởi tàn hoa lá giận nhau tiết này

Cô ngồi đầu nhẹ gác tay
Giấc mơ tiền kiếp tà lay...áo mờ


Chúc Mi luôn vui và yêu đời nghe Khánh Nga.

Thân,

Nhị Ca

 Nhị tôi vào thơ ghẹo anh Tiến và Bạch Bang Chủ nghe.


Chàng Cười Duyên Với Nàng

Chàng cười duyên với nàng
Ối giời! Mát tâm cang
Kiếp đời ta phu-phụ
Đi đến cuối đoạn đàng

Nàng mắt nhìn...đắm say

Chúc hai Ông Bà luôn vui vậy.

Thân,

Lão Nhị

 Cảm ơn Tiểu Thư Trại Kèn đã vào đọc và thích thơ của tên bạn hàng xóm này nghe.


Ừ! Ba Vạn Sáu Nghìn Ngày (2)

Ừ! Ba vạn sáu nghìn ngày
Tử sinh ông tạo khéo bày cuộc chi

Định ngày đến...tính ngày đi
Sang hèn mệnh số níu trì chẳng buông
Kẻ vo tròn...người nắn vuông
Thấp cao diễn hết vở tuồng trăm năm

Ba vạn sáu nghìn ngày nằm
Nghĩ ta cái kiếp chết bầm vận đen


Viết tám câu đáp tạ thân tình của Tiểu Thư vậy.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

 Ông nhị đề bốn câu thơ dưới bức ảnh này tặng bắc tôi được không?


Thu Đã Màu Sương Khói

Lối đã màu sương khói nhạt chiều
Thu vàng lá rụng gió mùa xiêu
Đêm mây phủ nguyệt tơ dòng ánh
Lối đã làn mưa trắng mộc kiều

Xong rồi đấy ông bắc, dzo^...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Hôm nay là ngày giỗ kỵ Mẹ, nhị tôi vào làm bốn câu...


Mười Một Lần Giỗ Kỵ

Mười một năm chưa lần về giỗ kỵ
Mẹ già tôi! Mộ chí thắp nén hương
Viễn xứ rưng rưng..trút cạn hồ trường
Quỳ lạy cõi đông phương hồn từ mẫu


...để tưởng nhớ về người vậy.

 O Bích Thuỷ, giai nhân đường Đinh Tiên Hoàng ơi! O đăng những bức hình này lên đây là giết đời nhị tôi mất rồi o ạ.


Nàng Thu Tôi Áo Tím

Nàng thu tôi áo tím
Vàng phong lá đây rồi
Sắc hương màu kỷ niệm
Chiều xưa áo lên đồi

Mơ màng tai tiếng gió
Heo may lộng đồi xa
Mơ màng thu dáng ngọ
Đường sương khói mùa qua

Nàng thu tôi áo tím
Mùa nay biết tìm đâu
Sắc hương là kỷ niệm
Tình một thủa thương đau


O đăng những bức hình này lên đây chi thế hỉ o Bích Thuỷ?

Thân,

Nhị

Sunday, March 26, 2023

 Ông nhị đâu rồi! Mấy năm trước nói với tôi là đã xoá mấy bài thơ " Cơm Và Phở ", sao hôm nay lấy đâu ra để đăng lên Facebook vậy hả?


Bà Ơi! Đừng Ghen Nữa

Bà ơi! Cơm với phở
Xực vào chết đời trai
Trăm năm đời gánh nợ
Lầm một thôi...chẳng hai

Bà ơi! Đừng ghen nữa

Hôm nay tôi giết ông cho coi...khà khà.

Thân,

Nhị

 

 Nhị ca vào mượn ý của hai chữ " Vầng Soi..." để viết bốn câu bảy chữ tặng cô Điệp Hồng nghe.


Dòng Soi Bóng Nguyệt

Dòng soi bóng nguyệt ánh vàng tơ
Thả mái chèo con nước lững lờ
Tiết khói chung trà nâng chuộng bến
Mùa sương chén rượu rót yêu bờ


Chúc Cô luôn vui và yêu đời nhé.

Thân,

Nhị Ca

 Đúng là...hiểu thơ nhị tôi không ai bằng o Song Nguyệt à nghe.


Cố Nhân Xưa! Áng Thu Vàng

Người đã xa xăm...biền biệt
Lòng vẫn ôm mối tình si
Nỗi này ai hay ai biết
Trong ta âm khắc hình ghi

Cố nhân xưa! Áng thu vàng


Vào làm năm câu đáp tạ sáu chữ O đã gửi vậy nhé.

Thân,

Nhị

 Ông nhị ơi! Có người phán là ông chuyên làm thơ huề vốn quanh năm...và hỏi sao ông cứ viết mãi thế, không thấy chán ư?



Thơ Huề Vốn

Ông làm thơ huề vốn
Ai trẻ...rồi không già
Đọc hoài con mắt xốn
Bực lắm ông nhị à

Tưởng ai...chứ Tiểu Thư Trại Kèn mà phán thì đúng rồi ông bắc ạ; khà khà
.

Thân,

Nhị

 Rất nhiều người gặp bắc tôi trên đường dạo này, nói là tôi trông già đi nhiều lắm...ông nhị thấy sao?


Tóc Xanh Xưa Giờ Đã Bạc


Tóc xanh xưa giờ đã bạc
Thời gian nhân ảnh tàn phai
Quay tìm lối xưa dấu lạc
Nhìn quanh ta chẳng quen ai

Hỏi thăm người cũ không còn
Thân hoá bụi...hồn ngự non
Bỏ ta giữa trời sương gió
Ưu tư ngày tháng mỏi mòn

Mới hay ta nay đã già


Họ nói thế cũng không sai mấy, bởi tuổi ông bắc đã gần thất thập cổ lai hy rồi còn gì...hay là ông chưa chịu mình già đấy ư? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Được mà cô Điệp Hồng, mời.


Danh Bất Hư Truyền

Danh giai nhân tuyệt sắc
Đông tây tiếng tăm truyền
Hôm nay nhìn tận mắt
Thực danh bất hư truyền


Nhị ca vào làm bốn câu tặng Cô vậy, đọc đừng cười nhé.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi làm thêm tám câu lục bát tặng ông bắc nghe.


Ước Lần Nghe Lại Tiếng Đàn

Ước lần nghe lại tiếng đàn
Tay năm ngón đánh nhịp làn heo may

Đường lá bay! Thu lá bay
Phong gầy từng chiếc phong gầy lá rơi
Đêm sương khói trắng giăng trời
Mưa hiên tí tách đệm lời ai ca

Ước lần ngang ngõ bóng ta
Thơ đàn với dáng kiêu sa...chữ vần

Đã ưng bụng chưa ông? Dzo^.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi vào làm mấy câu thơ vui cho ông bắc đọc giải khuây bên chén rượu mà vơi đi nỗi nhớ thương người ta nghe.


Mấy O Ơi

Mấy o ơi! Này mấy o ơi
Lâu rồi không ghé lại đây chơi
Xem hoa vàng đoá mùa mơn cúc
Gọi gió heo làn qua cánh rơi

Hỏi mấy o hờn giận chuyện chi
Không lời từ biệt! Lặng lẽ đi
Cho cây tàng lá phong cành úa
Rụng xác quanh vườn..đợi đến khi

Mấy o về giữa khói cùng sương
Lụa màu thu trắng áo vạt hương
Tơ trăng đêm sáng vầng in nước
Hồ óng tơ ngà soi ngỡ gương

Viết thế này, đọc xong đã thấy con tim mình đã vui trở lại chưa ông bắc? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi quay lại làm bốn câu song thất lục bát tặng o Song Nguyệt nghe, mời.


Văn Là Người


Văn là người...tình trên con chữ
Giấu được đâu dòng khứ dòng lai
Nét phong sương! Bậc anh tài
Đọc qua lệ nhỏ vắn dài...giọt rơi


Chúc O luôn vui vậy.

Thân,

Nhị

 Ông nhị à! Cuộc đổi đời năm xưa đã làm bắc tôi phải xa người ta, nên đến giờ lòng vẫn còn nhớ hình tưởng bóng mãi không thôi ông ơi.


Duyên Nợ Không Thành

Duyên nợ không thành trăm năm hận
Cũng bởi vì ta chẳng tại ai
Đông tây hai cõi vô cùng tận
Ngăn tình trúc mã cách thanh mai

Duyên nợ không thành! Ta với em

Giời ạ! Người xa người đã bốn mươi mấy năm rồi, còn luyến tiếc chi cho khổ đời mình vậy bác?

Thân,

Nhị

Friday, March 24, 2023

 Ông nhị ơi! Làm thơ lục bát mùa thu đọc chơi đi ông...


Đón Mùa Thu Trên Sông

Thu này trở lại phố xưa
Chờ hôm nắng ngõ hôm mưa lối mòn

Ngày gió rặt...đêm trăng non
Dòng lên xuống chiếc đò con thả dòng
Chèo quanh bến thẳng bờ cong
Suốt năm canh thức đợi mong sớm vừa

Vầng dương loang loáng sông xưa
Nước vàng tơ nắng...trắng mưa hạt mùa


...ông bắc mau vào đây, ngồi uống với nhị tôi vài ba ly Đường Xuồng cho ấm lòng rồi hãy về vậy.

Thân,

Nhị
 

 Cảm ơn bác Hanthienluong đã vào đọc thơ của nhị và để lại lời khen tặng.


Em Về Thôi (3)

Em về thôi kẻo sương giăng lối
Và khói mùa che trắng đồng xa
Em về thôi kẻo không trăng tối
Lỡ chuyến đò đêm bến bờ qua


Nhị tôi viết vội bốn câu bảy chữ hầu đáp tạ thân tình của Bác vậy, chúc bác luôn vui.

Thân,

Nhị

 Thơ tháng mười của ông nhị làm, đọc buồn quá! Làm ơn đừng gửi cho bắc tôi nữa...có được không ông?


Tháng Mười Đến! Rồi Đi...Niềm Trống Vắng

Tháng mười đến! Rồi đi và cứ thế
Mùa lá rơi băng ghế đá công viên
Ai trong ai tình một nỗi muộn phiền
Thu vàng sắc làn nghiêng nghiêng tơ nắng

Tháng mười đến! Rồi đi...niềm trống vắng

Được chứ ông bắc, nhị tôi gửi thêm bài này nữa thì ngừng vậy...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Ừ! Nhị ca giỏi chuyện sợ vợ này lắm cô Nhớ.


Lệnh Vợ Lớn Hơn Trời

Trời! Sao ông không sợ
Vợ gọi...tiếng dạ rân
Chạy ù hơi chẳng thở
Giày dép vuột khỏi chân


Khà khà.

Thân,

Nhị Ca