Sunday, April 28, 2024

 nhị đâu rồi! Ông viết gì mấy hôm trước để sáng nay chị chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ ghé qua nhà mắng vốn với tui là ông dùng chữ nghĩa con buôn trong thơ...mau nằm cúi xuống đây.



Dạy Chồng

Luật với niêm gieo tứ nặng nề
Người khen chẳng lấy một...toàn chê
Mau nằm cúi chịu đòn roi nhớ
Viết mỹ từ câu nhã nhặn đề

Hôm đó anh uống rượu với đám bạn trời thần nhiều quá nên khi ngồi viết tính lục tặc nổi lên đùng đùng, không kèm chế được! Mình tha cho anh lần này đi nghe mình...khà khà.

Thân,

Nhị

 

 Vườn thơ Ngọc Huệ Tui mấy hôm nay bị ông nhị vào quấy phá, làm liền mấy bài bảy bảy sáu tám, bảy chữ bốn câu, bảy chữ tám câu. Ông dùng âm từ trong thơ nặng nề quá đi, như là Mệt Thấy Con Bà-Mẹ Kiếp! Đọc mà khiếp lạc hồn, bạt mất vía.


Từ Câu Thơ Nặng Nề

Đọc khiếp hồn bạt vía
Từ câu thơ nặng nề
Quay mòng mòng thiên địa
Chưa rượu! Sao say hề

Bớ làng! Vô mà xem


Thiệt là tình...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Chiều nay mây đen giăng kín ngõ, sóng gió vỗ bờ, sấm vang, tia sét sáng loà cả một góc trời! Khiếp quá ông nhị ơi.


Trời Mưa Bão

Xám một trời mây gió lạnh lùng
Sân vườn lá rụng nhánh cành rung
Đêm mưa trắng hạt làn reo mái
Sấm động tầng không sét rợn rùng


Đã vào mùa mưa bão thì năm nào cũng thế thôi...có gì đâu mà sợ ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nh

 Bắc tôi gửi ông nhị bức hình này, nhờ ông đề ít câu thơ bên dưới được không?


Áo Qua Đò Chiều Thu

Dưới chiều tơ nắng thu vàng
Này cô áo lụa giữa đàng đi đâu

Có đi xin để lại mầu
Để hương lại kẻo qua cầu gió hương
Rụng dòng trôi mộng bình thường
Của tôi một kẻ bên đường ước mơ

Chiều thu tơ nắng nhạt bờ
Cô đò qua bến đứng chờ tôi theo


Được thôi...nếu như ông bắc đem bán tranh thơ này lấy bạc, thì phải nhớ chia tiền công thơ cho nhị tôi à nghe; khà khà
.

Thân,

Nhị


 Nhị ca quay vào, viết thêm một bài tám câu bảy chữ tặng cô Nhớ và bằng hữu trong Vườn Thơ Ngọc Huệ nhé, mời.


Tám Lạng Tình So Nghĩa Nửa Cân

Tám lạng người so kẻ nửa cân
Hoa hương sắc cỏ gánh thơ vần
Nghìn câu tạc đá mòn rơi rụng
Vạn chữ đề cây mục thối phân
Nghĩa lớn đương đời khuyên quyến thuộc
Tình sâu tại kiếp nhủ tha nhân
Danh tài cuộc thế trăm năm đoản
Sống giữ dung hoà chết vẹn thân


Chúc cô luôn vui vậy.

Thân,

Nhị Ca

Friday, April 26, 2024

 Ra ngõ va phải cô giáo Đường Thi rồi ông Anh Họ của tui ơi.


Đường Thi Bảy Chữ Bốn Câu

Bảy tám từ câu luật trắc bằng
Niêm vần khó thật viết rồi quăng
Vào trong bụi cỏ suy còn ức
Nghĩ tới bò moi giấy mực giằng

Cong ngòi vận tứ vẽ thành thơ
Rượu lắm vào say lọt xuống bờ
Kẻ kéo lên bùn đen ngực lấm
Người khiêng thở dốc mệt ngồi trơ


Nhị ca say quá rồi! Xin vào đây múa ít đường rìu qua mắt thợ cho vui nhà thôi nghe cô Nhớ...khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 

 Nhị tôi xin phép ghé vào đây làm mấy câu bảy bảy sáu tám cho vui nhà nghe mấy Cụ, mời


Trắc Bằng Bảy Chữ Tám Câu

Ngồi cân nhắc trắc bằng bảy chữ
Đứng đắn đo vận tứ tám câu
Bài chưa xong đã bạc đầu
Lầm bầm mẹ kiếp...mặt rầu rĩ buông

Cây bút xuống! Nộ cuồng xé giấy
Hét gầm niêm luật khuấy rối ta
Đường Thi! Mệt thấy con bà
Bỏ đi thời tiếc giữ là muốn điên


Giờ thì nhị tôi phải ra ngồi rượu bên gốc cây rồi đây, mười ngón tay rung rẫy...không viết gì được nữa cả. Chúc các cụ có một cuộc thơ vui, để khi bàu hết rượu thì nhị tôi lại bò vào ngồi đọc ké vậy nhé...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi viết bài này gửi ông bắc, khi nào thức giấc thì ngồi đọc nghe.


Tìm Lại Màu Thời Gian

Em hãy cùng ta về tìm màu thời gian
Thủa tuổi thanh xuân đi dưới gió làn
Một mùa thu tái...thu tàn chiếc lá
Đường phong xưa lả tả sắc chiều rơi

Ta muốn cùng em nói lời chưa kịp nói
Rồi cách ngăn và tình vội tàn phai
Để nhớ thương! Sầu hận tháng năm dài
Hình với bóng tưởng hoài ghi tấc dạ

Tìm lại màu thời gian tình ta đã


Đâu còn cơ hội nào tương hội với người ta nữa mà tìm với lại không tìm màu thời gian đây ông nhị?

Thân,

Nhị

 Đêm rồi mưa về ngang phố, làm bắc tôi giật mình không ngủ lại được ông nhị ơi.



Mộng Rằm Thu Qua

Tháng mười đã hạt thu rồi
Giọt rơi phủ trắng phố đồi mưa bay

Đường phong lá rụng đưa ngày
Đêm không trăng ánh tơ gầy sợi đan
Vi vu thềm lộng gió làn
Trời mây khói khởi tiết hàn lạnh căm

Tháng mười mưa dỗ giấc nằm
Hiên âm tí tách...mộng rằm thu qua


Sáng nay trời vẫn còn âm u lắm, hãy lên giường trùm chăn ngủ ngày lấy sức đi ông bắc ạ...già rồi; khà khà.

Thân,

Nhị

 Bắc tôi ngồi đọc bài tiếng chuông chùa đêm thu của ông nhị viết hôm qua, lại liên tưởng đến cảnh chia ly trên bến đêm nào! Một lần đi là mãi mãi xa nhau, không còn gặp lại người tình xưa nữa rồi, buồn thật.


Bài Thu Sang

Người tay đàn đánh khúc
Sông gió bài thu sang
Thoảng hương làn hoa cúc
Từ âm nhớ tình lang

Từ hôm đi đã mấy
Mùa phong rơi lá bay
Bónh hình qua bến ấy
Một chiều mây xám mây

Thuyền không lần quay lại
Đời chẳng còn gặp nhau
Tiếng yêu thương xưa mãi
Chỉ là nỗi niềm đau

Người tay đàn đánh khúc
Sông trắng hạt thu rồi
Ngả nghiêng nhành hoa cúc
Rụng xuống lạc dòng trôi


Bọn mình kéo nhau ra quán, ngồi uống vài chung rượu giải thành sầu đi ông bắc;.

Thân,

Nhị

Monday, April 22, 2024

 Đêm nay trăng tròn, gió nhẹ...bọn mình đò ra sông uống rượu đi ông nhị, được không?


Tiếng Chuông Chùa Đêm Thu

Lưng không gió đưa làn nhè nhẹ
Xạc xào âm khe khẽ phong bay
Lá mùa lơ lửng đưa ngày
Thu tia nắng nhạt bến này hoàng hôn

Vàng tơ chốn cô thôn bóng nguyệt
Làn khói sương tròn khuyết dòng trôi
Lung linh tinh tú ngang đồi
Đêm chùa vọng tiếng chuông hồi ngân vang


Sợ gì không đi ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị
 

 Nghe lời ông nhị, bắc tôi tạm gác chuyện đời người đến và đi qua một bên! Ông vào làm thơ áo mùa thu tiếp để bắc tôi vào đọc cho quên sầu nhân thế được không?


Ý Vu Vơ

Em màu áo lụa sắc vàng tơ
Nắng ngã về tây nhuộm bến bờ
Đuổi khói vây thành hoa lối mộng
Lùa sương phủ phố cỏ đường mơ
Khơi mùa luật phú người trương lọng
Khởi tiết niêm thi kẻ phất cờ
Rượu chén sông chiều thu trộm ngắm
Em tà áo lụa...ý vu vơ

Ừ! Gửi ông bắc bức hình này và tám câu thơ bảy chử, đọc cho quên chuyện sinh lão bệnh tử ở kiếp người trăm năm ngắn ngủi xưa nay vậy.

Thân,

Nhị

 Sinh tử là chuyện bình thường xưa nay thôi ông bắc ơi.


Ngày Sẽ Đến

Rồi ngày kia sẽ đến
Sống sẻ chia niềm tin
Yêu thương vô bờ bến
Đừng đợi tiếng van xin

Người đơn độc thiếu tình


Lo nghĩ đến ngày ấy chi, làm bợn lòng mình thế ông?

Thân,

Nhị

 Nghĩ đên giật minh...đã bốn mươi ba năm nhị tôi sống trên xứ Mỹ rồi ư?


Bốn Mươi Ba Năm Tha Hương

Thời gian đã là bao lâu
Soi gương mái bạc trắng đầu tuyết sương

Hoan hỉ cùng với đoạn trường
Nắng mưa hai buổi trải đường gió bay
Bước chân rong ruổi tháng ngày
Đâu màng mệnh số an bày bể dâu

Thời gian thầm đếm mau lâu
Bốn ba năm bạc trắng đầu tha hương


Thời gian qua nhanh thật.

Thân,

Nhị

 Đêm qua ngồi rượu với ông nhị, nhắc lại chuyện xưa một thời còn cắp sách bên nhà...giờ bắc tôi ngồi nhớ người ta quá ông ơi.


Sắc Màu Thu Nhớ Một Người


Sắc màu thu soi chén rượu
Mùa xưa tiết cũ mơ màng
Mắt môi mi mày thanh tú
Tà tơ toả ngát hương đàng

Tháng ngày phôi pha âm bóng
Còn chăng dĩ vãng nhạt nhoà
Hội tương chỉ niềm hoài vọng
Điều mong manh! Chẳng thể là

Sắc màu thu nhớ một người


Ông bắc có nhớ người cũ thì hãy giữ trong lòng, đừng nói ra...làm nhị tôi nhớ lây đến kẻ khác, khổ tâm lắm ông à.

Thân,

Nhị

Friday, April 19, 2024

 Mưa đêm tháng mười rồi ông nhị ơi, làm thơ đi.


Đêm Mưa Tháng Mười (4)

Tầng không buổi tháng mười mưa nhỏ hạt
Trắng đồng xa man mác giọt mùa rơi
Chẳng bóng trăng đêm...chẳng đóm sao trời
Lá vàng thu đổ đồi phơi sắc cánh

Ngõ phố vi vu! Tháng mười gió lạnh

Khi nào ông bắc dám đội mưa gió, mang rượu qua đây sông ngồi uống với nhị tôi...lúc đó làm cũng chưa muộn vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị
 

 Ông nhị đừng thơ nữa, có được không? Đọc tới đọc lui chỉ có bao nhiêu chữ, làm hại hai con mắt của bọn chúng tôi quá đi.


Thơ Tà Mơ Vạt Mộng

Ối giời! Ông nhị bom thơ
Năm sáu bảy tám chữ mơ mộng tà

Chữ áo lụa trắng kiêu sa
Người thu vạt ngõ thướt tha gió làn
Chữ môi mắt nhớ miên man
Âm cười giọng nói hồng lan cúc quỳnh

Ối giời! Ông nhị linh tinh
Dưới trên ba bốn nàng xinh xắn tà

Khà khà.

Thân,

Nhị

 Hôm nay nhị ca ngồi xem lại những bài thơ cũ, thấy bức hình này của cô Holy...ý thơ lại tràn về, nên viết vội vài câu ngũ ngôn gửi cho cô đọc nhé.


Chân Về Nhớ Áo Lụa Người (2)

Chân ra về nhớ áo
Hương sắc dáng lụa người
Thướt tha đường bước dạo
Tà nghiêng nửa môi cười

Vấn lòng từ đâu đến
Vội vàng chi...về đâu
Vườn thơ ta giăng nhện
Dọc ngang trắng tơ sầu

Dòng câu tím mực mơ


Nhị ca gửi cho khéo nhé, coi chừng chị Hùm Quận Sáu bắt gặp tại trận! Lại phải nằm dài ra nền nhà mà lãnh vài chục cây củi tạ đấy? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca