Tuesday, April 2, 2024

 Trời đêm qua sương mù dày đặc, mới đầu thu mà bắc tôi cứ ngỡ đã vào đông rồi ông nhị ạ.


Tiếng Nhạn Kêu Sương Khởi Tiết Hàn

Tiếng nhạn kêu sương khởi tiết hàn
Mây mù khói đục trắng không gian
Chiều mưa hạt thấm đường thôn ấp
Sáng nắng tơ loang ngõ núi ngàn
Biển rộng rinh người bơi thách dạ
Sông sâu thẳm kẻ lội thi gan
Mây mù khói đục trời yên gió
Tiếng nhạn kêu sương khởi tiết hàn


Tiết mùa đổi thay bất thường xưa nay, đâu có gì là lạ ông bắc.

Thân,

Nhị

 

No comments:

Post a Comment