Friday, April 5, 2024

 Ông nhị ơi! Cô lan chủ quán thiên hà nhất nguyệt nói với bắc tôi, nhắn ông đêm nay lại quán cô ấy ngồi rượu và nghe cô đàn kìa...có đi được không?


Đàn Ai Gieo Nỗi Niềm Tây

Đàn ai âm tiếng ca từ
Chữ duyên giai tiết ấy chừ lỡ duyên

Phòng khuê khúc tuyệt thệ nguyền
Khúc hoa lìa bướm khúc thuyền tách sông
Khúc than oán phận má hồng
Thềm thu réo rắt tơ đồng đánh dây

Đàn ai gieo nỗi niềm tây
Dừng chân khách lữ! Dạ nầy xốn xang

Nhị tôi đi thì được thôi, nhưng ngại là chẳng còn lối để quay về nữa rồi ông bắc ạ...khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment