Friday, January 30, 2026

 Hôm qua nhị tôi mò vô trang Trung Học Kiên Thành trộm ý thơ của o Lan Anh mà làm bốn câu bảy chữ. Hôm nay quay lại đạo thơ và hình của o Thanh Trần để bảy chữ bốn câu nghe...mời.



Em Còn Thấy

Em còn thấy giữa giấc mơ hoa
Phượng vĩ mùa xưa vạt trắng tà
Áo lụa trên đường mưa nắng cũ
Thềm trưa đứng đợi...ấy là ta

Bớ anh Hoa! Ông nhị lại lẻn vào đây đạo thơ nữa rồi kìa...khà khà.

Thân,

Nhị

(769)

 Nhị tôi xin phép o Thuỳ cho mượn hình và ý thơ để làm tám câu lục bát chân quê nghe, mời.



Áo Trắng Ngày Xưa

Đâu rồi áo trắng ngày xưa
Tà hương sắc giữa ngày mưa nắng thời

Phượng vĩ cành gió mùa rơi
Đỏ màu hoa dưới sân chơi...cổng trường
Cho hồn kẻ sĩ vấn vương
Vần thơ câu chữ tư tương bóng hình

Đâu rồi áo trắng nữ sinh
Tà hương sắc cũ mờ thinh không trời

O đăng thơ và ảnh, làm nhị tôi nhớ người một thời thân ái cũ quá đi thôi.

Thân,

Lão Nhị

 Vào làm thơ áo lụa tiểu thư Sài Gòn tiếp đi ông nhị ơi.


Trong Tiềm Thức Của Ta

Trong tiềm thức của ta
Em dáng lụa mượt mà
Tóc mây làn thả gió
Tà trinh trắng kiêu sa

Bao mùa đi tiết đến
Vần âm hương nắng tơ
Mực loang màu dưới nến
Tình phượng vĩ câu thơ

Trong tiềm thức của ta
Em của tuổi ngọc ngà
Thướt tha đường dáng lụa
Ngày tháng cũ kiêu sa

Mấy ông đừng có kêu réo nhị tôi nữa được không? Đang bị tiểu thư Quận Sáu Sài Gòn trói gô trong sân sau đây này....khổ thật.

Thân,

Nhị

Tuesday, January 27, 2026

 Ông nhị vào làm thêm vài câu thơ tình luỵ tiểu thư Sài Gòn năm xưa nữa được không?


Tình Ta Đã Luỵ (2)

Ừ! Ta nhớ bóng thương hình
Mơ âm tiếng...cô bạn mình rồi a

Câu thơ màu áo trắng tà
Vạt hương sắc lụa mượt mà gió bay
Môi son...mắt biếc...đen mày
Quẩn quanh tâm trí đêm ngày đảo khuynh

Ừ! Ta đã luỵ bóng hình
Mơ âm tiếng...dạ lậm tình rồi cô


Đươc, nhưng mấy ông phải giấu cho kín nghe...Bà Hùm Quận Sáu đã cấm nhị tôi không được thơ ám chỉ về bà nữa đấy.

Thân,

Nhị

 

 
Mấy ông chờ nhị tôi viết bốn câu tứ tuyệt chúc lễ Bà Hùm Quận Sáu, xong rồi sẽ qua sông nhậu ngay.

Chúc Lễ Bà

Mấy chữ này tôi chúc lễ bà
Vui cùng đám trẻ chuyến chơi xa
Quỳnh chung cạn gắp mồi ngon miếng
Thịt ướp mềm no tiếp nhận quà


Chứ không thôi...chiều nay người ta về, nện nhị tôi bằng củi tạ đau mình lắm mấy ông ơi.

Thân,

Nhị

Sunday, January 25, 2026

 Đọc bài này xong, nhị tôi phải vào làm bốn câu tứ tuyệt hỏi o Lan Anh tại sao chưa nói vậy hả?



Lời Yêu Chẳng Nói

Lời yêu chẳng nói tại vì sao
Để hắn thơ câu chữ nghẹn ngào
Hận trách duyên tình xưa lão nguyệt
Se lầm mối chỉ thắm năm nao

Nhờ anh Hoa vào xoá mấy câu thơ trêu hoa ghẹo nguyệt của ông nhị vừa đăng lên được không? Khà khà.

Thân,

Nhị

 

 Ngày của mẹ! Lòng nhị tôi đây nhớ Từ Mẫu của mình vô cùng.


Ngày Của Mẹ Bây Giờ

Bây giờ ngày của mẹ
Âm từ mẫu đâu còn
Nghĩ...lòng đau như xé
Nào ai thấu dạ con

Kẻ mồ côi! Thương thay


Thời gian thấm thoát...nhị tôi đã là kẻ mồ côi mười bốn năm rồi, buồn thật.

 Nghe lời người ta thuật lại là...ngày xưa ông nhị đã một thời tình luỵ tiểu thư Rạch Giá, đúng vậy không?


Tình Ta Đã Luỵ

Từ dạo biết tình ta đã luỵ
Sắc và hương phượng vĩ đường hoa
Ừ! Em áo lụa trắng tà
Đi về ngõ gió hạ là tiếng thơ

Ta vần chữ mộng mơ hình bóng
Dòng dọc ngang ước vọng...bên nàng
Ừ! Em nhung gấm cao sang
Ừ! Ta tình mối bẻ bàng nợ duyên

Tin đồn thất thiệt đấy! Nhị tôi luỵ tình tiểu thư Sài Gòn mấy ông ơi.

Thân,

Nhị

Sunday, January 18, 2026

Thứ sáu...cuối tuần rồi, vào làm thơ mùa hạ cho bọn bắc tôi đọc đi ông nhị ơi.

Dạ Nhớ Đường Xưa Lối Cũ

Dạ nhớ đường xưa lối cũ ngày
Mùa mây gió hạ trắng tà bay
Đi về tóc thả bờ hương sắc
Phượng thắm màu hoa cánh chạm mày


Ừ! Viết cho bốn câu để mấy ông ngồi rượu, nhắc nhau nghe chuyện người muôn năm cũ vậy.

Thân,

Nhị


 

 

Mấy ông đã nói thế thì...nhị tôi làm thêm một bài nữa cho đáng đồng tiền hồ rượu quỳnh vậy, mời.

Mơ Màng Phượng Vĩ Hoa

Mùa nay tình đã mấy
Mươi năm phượng vĩ tàn
Sắc hương thời gian vậy
Ngồi nhớ quên...hoa tàn

Năm mấy năm rồi ư
Em màu áo tiểu thư
Trắng tà xưa còn mất
Tình ta gánh...hao hư

Phượng vĩ hoa mơ màng

Đã vừa ý chưa mấy ông thần say?

Thân,

Nhị

Friday, January 16, 2026

 Rượu này ngon a nghe mấy ông bạn lưu linh của tôi, giờ nhị viết tám câu thơ trả nợ ân tình lại cho mấy ông...ưng bụng không?


Hương Tàn Sắc Lụn

Hương tàn sắc lụn tháng năm rồi
Phượng vĩ mùa hoa rụng nước trôi
Bến đục đây người thương tưởng đứng
Bờ trong đấy kẻ luyến lưu ngồi
Trông tà lồi cũ đen làn tóc
Ngóng vạt đường xưa đỏ nụ môi
Phượng vĩ bao mùa hoa dạ nhớ
Hình âm thủa đó vọng xa rồi

Không! Hồ quỳnh mua cho ông uống, tốn của bọn bắc tôi gần trăm bạc...chỉ đáng một bài thôi ư?

Thân,

Nhị

 

 Bớ ông nhị! Mau quay lại đây ngồi rượu và thơ mùa hạ tiếp đi ông ơi.


Mùa Hạ Của Tháng Ngày Xưa

Mùa hạ của tháng ngày xưa
Đường hoa phượng vĩ nắng mưa sắc hồng

Ai màu áo trắng trên sông
Ai màu áo trắng...người trông ngóng tà
Người trông hình bóng đò qua
Bờ đây bến đấy nguồn ra gió vào
Không âm! Lòng núng dạ nao
Niềm lo nỗi lắng biết bao cho vừa

Mùa hạ nay...buổi nắng mưa
Đường hoa phượng vĩ năm xưa sắc buồn


Ừ! Nhưng phải là rượu ngon à nghe, nếu không thì...nhị tôi xé thơ đấy nhé.

Thân,

Nhị

 Vâng! Các bác đã muốn nhị tôi làm thơ tiếp về Tháng Tư Đen...thì nhị tôi phải ngồi xuống mà vần câu gửi các bác đọc vậy, mời.


Một Buổi Tháng Tư

Ai một buổi phách tan hồn lạc
Ai một ngày thân xác nằm trơ
Năm mươi năm bỏ bến bờ
Năm mươi năm chữ lu mờ mộ hoang

Ta một buổi dặm ngàn thiên lý
Nửa đời qua sầu luỵ chất chồng
Năm mươi năm! Dải non sông
Năm mươi năm đã còn không bây chừ

Bày chi cuộc tháng tư gãy súng
Hỡi cao sanh dạ cũng đành sao
Miền Nam Nước Việt máu đào
Chảy tuôn! Phụ mẫu nghẹn ngào khóc con


Xong rồi đấy các bác, lời thơ của nhị tôi còn thô thiển lắm...mong các bác đừng cười chê nhé.

Thân,

Nhị

Tuesday, January 13, 2026

 Giời ạ! Vào làm thơ mùa hạ đi ông nhị ơi, viết quân tử với tiểu nhân hề chi...đọc nhớ người muôn năm cũ quá đi thôi.


Lòng Người Đi Nhớ Hạ

Người đi vẫn lòng lưu luyến lá
Phượng vĩ hoa tiết hạ bờ hương
Nắng mưa rụng đỏ bên đường
Phất phơ vạt trắng lên trường gió bay

Người đi vẫn lòng say đắm áo
Nữ sinh xưa chân sáo đi về
Bây chừ hình bóng sơn khê
Sông ngăn bể cách! Buồn lê thê mùa


Mẹ kiếp! Không có người cũ thì...làm sao có nhị tôi và mấy ông hả?

Thân,

Nhị

 

 Nhị tôi làm mấy câu thơ này tặng các bác quân nhân-cán chính Việt Nam Cộng Hoà năm xưa nghe, mời.


Quân Tử! Quân Tử Hề

Lòng thanh liêm-chánh trực
Sinh nhân cách rạng ngời
Nếp nhà trong giữ mực
Ngoài việc nước khôn lơi

Quân tử! Quân tử hề


Mong các bác có những ngày tháng yên bình cuối đời vậy.

Thân,

Nhị

Sunday, January 11, 2026

Trở lại chủ đề áo trắng và hoa phương vĩ mùa hạ cho bọn bắc tôi đọc đi ông nhị ơi.


Từng Vận Tứ Bóng Hình Em Ngự Chiếm

Ta từ thủa lòng vấn vương phượng vĩ
Tà hương say sắc luỵ đến bây giờ
Luyến hạt mưa ngày...nhớ buổi nắng tơ
Là năm tháng chữ thơ trang mực tím

Từng vận tứ bóng hình em ngự chiếm


Xong rồi đấy, mấy ông đã chuẩn bị mồi và rượu ngon xong chưa? Nhị tôi sắp ra bến kêu đò đưa qua sông đây nhé.

Thân,

Nhị

(768)

Bọn bắc tôi muốn xem ý thơ của ông nhị như thế nào khi thấy bức hình này, được chăng?

Ta Giờ Tóc Điểm Hoa Râm

Ta giờ tóc điểm hoa râm
Trắng đen hai sắc nhập tâm chánh tà

Ngậm lời chẳng muốn thốt ra
Lỡ sai con chữ thân sa chốn cùng
Nhẹ côn trượng...nặng lao lung
Nên im lặng tiếng ngại hung hiểm tầm

Ta giờ bạc tóc thiền tâm
Buồn vui...còn mất! Mặc âm dương trời

Tuổi đã về chiều rồi các ông ơi! Đêm nay ba mươi, trời tối đen như mực...thắp đèn lên nhậu đi.

Thân,

Nhị

 Ông nhị quay lại làm thêm một bài nói về Thuyền Nhân Tị Nạn Cộng Sản nữa được không?


Tháng Năm! Ngày Mười Ba

Tháng năm...mười ba! Lên thuyền bỏ nước
Vào biển Đông đánh cược với tử sinh
Bão táp mưa sa...bóng tối vô tình
Ta vượt cõi u minh qua bờ bến

Biết ai vùi thây....ai người sẽ đến?

Vâng! Mời các bác ạ.

Thân,

Nhị

Monday, January 5, 2026

 Nhị tôi làm thêm một bài nói về mệnh số của gần hai triệu Thuyền Nhân Tị Nạn Công Sản năm xưa, ai đến bến bờ...ai bỏ xác trên Biển Đông nghe các bác, mời.


Tháng Năm Thuyền Ra! Tử Sinh Đánh Cuộc

Tháng năm thuyền đi! Đêm trời biển gió
Lòng quặn đau ta từ bỏ quê nhà
Biết đâu còn lần gặp lại mẹ cha
Anh em thủ túc...gần xa quyến thuộc

Tháng năm thuyền ra! Tử sinh đánh cuộc

Vậy đã vừa dạ các bác chưa?

Thân,

Nhị

 

 Ông nhị quay lại làm thêm một bài nữa được không vậy?


Người Xưa Dáng Lụa Khuất Đường Nay

Đâu tà áo lụa trắng đường bay
Chở gió mùa tơ nắng hạ ngày
Sắc thủa tan trường...xa kẻ đắm
Hương thời đến lớp...cận người say
Từ thơ kín vở làn môi tóc
Chữ phú đầy trang nét mặt mày
Tiết tận mùa tan dần thoáng chốc
Người xưa dáng lụa khuất đường nay

Được chứ, nhưng phải mang rượu đến trả công à nghe mấy ông bạn trời thần của tôi.

Thân,

Nhị

Saturday, January 3, 2026

 

Ông nhị còn nợ bọn bắc tôi một bài thơ tình mùa hạ mà ông đã hứa trong tiệc rượu hai hôm trước, còn nhớ chăng?

Chuyện Mình! Nay Đã Xưa

Chuyện mình! Năm mươi năm
Duyên lỡ mộng tơ tằm
Gánh sầu đa mang mãi
Hình bóng cũ...xa xăm

Chuyện mình! Ai nhớ quên
Tình phượng vĩ buồn tênh
Biết tìm đâu hương sắc
Người áo lụa trường bên

Chuyện mình! Thôi nhé em
Màu dư ảnh từng đêm
Nét mực nhoà con chữ
Dòng thời gian lấm lem

Chuyện mình! Nay đã xưa


Hôm đó say quá! Giờ quên rồi mấy ông thần lưu linh ơi.

Thân,

Nhị

 

 Nhị tôi vào viết thêm một bài nữa gửi các bác đọc nghe, mời.


Ba Mươi Tháng Tư! Giặc Vào

Ba mươi tháng tư! Giặc Vào
Ngông cuồng chủ thuyết Mác-Mao
Cướp nhà...tư trang...ruộng đất
Đày quân-cán-chính tù lao

Triệu người Miền Nam ra biển
Mong tìm bờ bến tự do
Chứng từ năm châu hiển hiện
Thuyền nhân văn khố tồn kho

Năm mươi năm...giờ nước non
Một mảnh cơ đồ hao mòn
Tranh giành miếng ăn...quyền chức
Dân lành! Bán vợ đợ con

Ba mươi tháng tư! Giặc vào
Nửa người nửa ngợm....lao xao

Và xin phép tạm ngừng chủ đề Tháng Tư Đen ở đây vậy.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi vào làm tám câu lục bát tặng các bác nhân ngày Ba Mươi Tháng Tư năm nay, để đánh dấu năm mươi năm, nửa kiếp người viễn xứ...sống đời tha hương của Người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản nghe.




Tháng Tư! Ta Kiếp Thuyền Nhân

Tháng tư! Ta kiếp thuyền nhân
Dạt trôi bờ bến nào phân ly sầu

Rồi về đâu...sẽ đến đâu
Trăm năm đánh cuộc bể dâu mất còn
Xa rời một cõi nước non
Tránh vòng lao lý héo hon tháng ngày

Tháng tư! Đời chuyến rủi may
Thuyền nhân lệ mắt nhoà cay đẵm giòng

.

Thân,

Nhị