Thursday, April 30, 2026

 Ông nhị già rồi, nên đã quên hai câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề... ".


Em À! Tình Mất Vui

Khi câu thề đã vẹn
Em à! Tình mất vui
Ta mơ thời hò hẹn
Còn đường thối...chân lui


Ừ! Mấy ông nói thế cũng phải.

Thân,

Nhị
(775)

 Hoa nở rồi hoa tàn, tiếc chi Trần Tiểu Thư?



Giờ Hương Sắc Nhạt

Hôm rồi còn đậm sắc hương
Giờ hương sắc nhạt cùng sương khói ngày

Nhuỵ rơi hồ! Cánh gió bay
Làn mưa nắng chạm cành nay trơ cành
Nước trong và lá vẫn xanh
Sao hoa kia kiếp mong manh thế à

Hôm rồi mởn búp...thơ sa
Giờ âm câu đã vời xa giấy mềm

Thân,

Nhị Ca

 Mấy ngày nay ông nhị lo làm thơ hoa sen trong hồ nước tặng giai nhân thành Kiên, đọc tới đọc lui chán chường rồi...làm thơ tình đi ông ơi.


Tình Ta Một Giấc Mộng Dở Dang

Thì thôi lời đó em đừng nói
Hãy giữ lòng che giấu bẽ bàng
Mai thuyền ra bến trôi vào cõi
Mình sẽ xa nhau! Cách dặm đàng

Tình ta một giấc mộng dở dang

Tình có gì đẹp đâu mà thơ hả mấy ông thần say?

Thân,

Nhị

Monday, April 27, 2026

 Quay lại làm bốn câu bảy chữ hầu đáp tạ lại lời cảm ơn của Trần Tiểu thư- Đinh Tiên Hoàng vừa viết cho nhị ca nghe, mời.


Hoa Sen Trong Hồ Thu

Hồ ban sớm nở đoá sen hồng
Nắng rọi màu sương trắng toả không
Rợn gió thu làn lay động nhánh
Mùa hoa thắm nụ sắc hương nồng


Thân,

Nhị Ca
 

 Nhị ca vào viết bốn câu song thất lục bát tặng Mi Đọc nghe, mời.



Hoa Sen Tháng Bảy

Hình cô gửi hoa sen tháng bảy
Đoá hồng xinh vội lấy ngồi thơ
Vần âm thương bến nhớ bờ
Hồ trong xanh nước lững lờ dòng xưa

Thân,

Nhị Ca

 Cảm ơn bà chị Hồng Điệp đã vào đọc thơ của nhị tôi và để lại bốn câu thơ bảy chữ nhé. Giờ nhị xin mượn ý bốn câu trên mà đáp lễ vậy, mời.


Tiết Điểm Tô

Buổi gió thu cành động lá khô
Hoàng hôn nắng nhạt chiếc rơi hồ
Trên dòng nước nổi lăn tăn sóng
Bóng nguyệt ngang đồi tiết điểm tô

Chúc Bà Chị luôn vui.

Thân,

Nhị

Friday, April 24, 2026

 Vào làm thơ tiễn hạ đi ông nhị ơi.



Hạ Của Ta Đi Rồi

Hạ của ta đi rồi
Hương và sắc tầng trôi
Phố đường không phượng vĩ
Vàng tơ khói kia đồi

Đành sao hạ của ta
Vội gì gió phương xa
Heo may niềm hiu hắt
Độc bóng dưới trăng ngà

Tiễn thì tiễn, nuối tiếc chi mà không tống tiết đón mùa mấy ông bạn tôi?Thân,

Nhị
(775)

 Đêm qua khói đã ngậm màu trăng và sáng nay mây đã che mờ sắc nắng rồi ông nhị ơi, trời đã vào thu chưa vậy?



Ta Tiễn Em Đi! Đứng Lặng người

Ta tiễn em đi! Buồn lắm hạ
Tàng phong xa ngậm khói sương đồi
Áng chiều tơ nắng vàng soi lá
Đợi gió trăng mùa mây trắng trôi

Ta tiễn em đi! Đứng lặng người


Mẹ kiếp! Mới giữa tháng bảy, trời nóng như lò lửa mà mấy ông lại hỏi mùa thu chưa...có điên chăng?

Thân,

Nhị

 Hai ba ngày nay ông nhị đi đâu, không thấy gửi thơ cho bọn bắc tôi đọc vậy?


Em À! Trời Sắp Thu

Em à! Màu nắng nhạt
Trời sắp thu rồi ư
Bên sông chiều gió mát
Lòng ta khối tương tư

Làn môi và sóng mắt
Em những ngày xuân thanh
Năm ngón gầy cúi nhặt
Lá vàng rơi ngõ quanh

Em à! Thu đây nhớ
Tà áo xưa trắng bay
Sắc hương mùa một thủa
Lòng ta đau lắm thay

Lên đồi chờ gió thu về các ông ạ.

Thân,

Nhị

 Khà khà, thơ của nhị ca xưa nay chưa có người nào đọc mà phê cả Trần Tiểu Thư ạ.



Áo Điểm Hoa (2)

Ới cô nàng áo điểm hoa
Dừng chân kẻo gió đường xa tóc bồng

Sợi mềm rụng giữa lưng không
Sợi bay lên cõi mênh mông nắng vàng
Tơ ngày óng mượt ba gang
Tóc cô hương sắc nằm ngang nhánh sầu

Thơ tôi vận tứ ngừng câu
Dòng trên dưới giận hờn nhau khóc mùa

Viết tám câu lục bát đáp tạ thân tình của Tiểu Thư vậy nhé, chúc tiểu thư luôn vui và yêu đời.

Thân,

Nhị Ca

Sunday, April 19, 2026

 Để nhị ca suy ngẫm lại câu nói này đã. Trần Tiểu Thư lôi kéo Cô Em này, hay là cô em tính vốn yêu hoa chuộng cỏ, mê mùa đắm tiết mà tự nguyện theo tiểu thư đây?


Chị Đi Cho Em Theo

Cuộc vui...đời mấy dịp
Chị cho em theo cùng
Kẻo hương mùa nối tiếp
Hoa sắc lụn...tàn dung

Chị đi cho em theo

Chị mà không cho em theo thưởng hoa mùa xuân, thì em sẽ tự sát cho chị biết nư nhỏ em này vậy.

Thân,

Nhi Ca

 

 Nhị ca quay lại viết bốn câu tặng Trần Tiểu Thư nhé, mời.




Áo Điểm Hoa

Vội thế cô nàng áo điểm hoa
Nhành xanh thắm nụ sắc hương tà
Không chờ đợi gió lùa tơ khói
Chở nắng xuân về hãy bước xa

Chúc Mi luôn vui và yêu đời vậy.

Thân,

Nhị Ca

 Mùa hạ sắp tàn rồi ông nhị ơi! Làm thêm vài ba bài sắc hương hoa phượng vĩ cho bọn bắc tôi đọc được không ông?


Chung Sầu Bến Hạ

Bờ hương sắc phượng hồng hoa tháng bảy
Trời nắng mưa dòng chảy tiết mùa trôi
Buổi hoàng hôn nương khói trắng sương đồi
Đêm về gió lay cành đôi cánh rụng

Đò ai bến hạ chung sầu bóng độc


Từ chớm mùa hạ đến giờ, nhị tôi đã làm mấy mươi bài rồi, đọc chưa chán ngấy ư?

Thân,

Nhị

Monday, April 13, 2026

 Hôm nay bọn bắc tôi vừa đọc được tám câu lục bát ông nhị viết cho Bà Hùm Quận Sáu...


Huỳnh Thị Bích Hồng Của Tôi

Huỳnh Thị Bích Hồng của tôi
Thương yêu sóng mắt bờ môi em cười

Đẹp xinh tợ đoá hoa tươi
Hồn tan phách lạc mấy mươi năm dài
Đường đời vai nguyện sát vai
Vui buồn trọn kiếp trần ai quyết cùng

Đi về hình bóng lối chung
Một lòng một dạ chẳng lung lay tình

Giời ạ! Tình ơi là tình.

(774)

 Hôm nay nhị tôi vào mượn ảnh và ý thơ của chị Chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ mà hoạ ít câu nghe, mời.



Sao Cô Nỡ Xé Thơ Tôi

Tỏ tình gửi thất cùng lục bát
Đọc xong rồi xé nát vậy cô
Phí công tôi bút mực đồ
Câu mơ chữ mộng trầm trồ sắc hương

Cô đã ý chắng thương thời viết
Vài chữ đâu đã thiệt thòi chi
Dẫu cho tiếng bấc tiếng chì
Gửi trang giấy lại thế thì hay hơn


Bà Hùm Quận Sáu vào đây mà xem, tên nhị vừa làm thơ ghẹo Bà Chị này kìa...khà khà
.

Thân,

Nhi Em

 Ông nhị ơi, mau ra quán ngồi nhậu xem pháo hoa với bọn bắc tôi...được không?


Chén Rượu Pháo Hoa

Pháo toả màu hoa sáng rực trời
Tìm quanh quán rượu chén quỳnh chơi
Len chân giữa lối người chen chúc
Toạ trước thềm trông sắc tuyệt vời


Bị Bà Hùm Quận Sáu phục rượu từ trưa đến giờ, say đi không nỗi nữa rồi mấy ông thần say ạ.

Thân,

Nhị

 O song Nguyệt mà sinh ra là đàn ông thì...


Võ Tướng

Lên đồi cây lá lặng
Xuống bể sóng gió yên
Gầm trời quang...ngõ nắng
Thét đất tỏ...đường xuyên


...thời đó đám thanh niên Rạch Giá không ít tay phải bỏ mạng tại tràng dưới tay O à nghe, khà khà
.

Thân,

Nhị

Saturday, April 11, 2026

 Ghẹo ông nhị cho vui chút thôi, đừng giận. Chiều nay bọn bắc tôi bày tiệc lớn " Tiễn Hạ ", ông nhị có qua nhậu không?


Em À! Sắp Tàn Buổi Hạ

Em à! Sắp tàn buổi hạ
Ngày mây...sương khói thu về
Lối mòn úa màu phong lá
Làn vi vu...cánh rụng lề

Thời gian kể từ xa cách
Nay mười, hai, ba mươi năm
Luyến lưu mối tình trinh bạch
Khóc cười âm bóng xa xăm

Em à! Sắp tàn buổi hạ
Dòng xưa phượng vĩ tàn hoa
Bến bờ úa màu phong lá
Giọt đầu mùa...trắng dòng ra

Đã có rượu và mồi ngon thì...nhị tôi không giận mấy ông nữa làm gì, chuyện cũ coi như bỏ qua hết vậy.

Thân,

Nhị

(774)

 Trước khi bọn bắc tôi qua sông hội kiến với ông nhị năm xưa, người trong làng đã có lời cản ngăn...nói ông nhị là người " Có Mới Nới Cũ ", nhưng bọn tôi bỏ ngoài tai. Giờ nghiệm lại lời người xưa thật không sai chút nào cả.


Có Mới Nới Cũ

Có mới nới cũ thôi
Dòng đời tợ nước trôi
Tái tàn ba vạn buổi
Tình người bạc như vôi

Mẹ kiếp! Sao hôm nay mấy ông mắng nhị tôi nặng thế này?

Thân,

Nhị

 Tháng bảy, hạ sắp tàn rồi...sao mấy hôm nay không thấy ông nhị vào thơ cho bọn bắc đọc vậy?


Tháng Bảy Hạ Tàn

Tháng bảy đường hoa nhạt sắc trời
Tơ vàng ngự nhánh phượng hồng vơi
Vi vu ngọn gió đưa chiều sớm
Lác đác chòm mây đón khắc thời
Kẻ tỉnh chung trà xem nguyệt chiếu
Người say chén rượu ngắm mưa rơi
Giao mùa nụ cánh hoa bờ rụng
Tháng bảy dòng sương khói hạ rời


Xin lỗi mấy ông nghe, bởi nhị tôi mê rượu và mồi ngon bên kia sông nên đã quên mất đường xưa lối cũ để quay về rồi các ông ạ.

Thân,

Nhị

Sunday, April 5, 2026

 Nhị ca quay lại mượn ý thơ của cô Nhớ mà làm tám câu lục bát nghe, mời.



Mùa Hoa Phượng Vĩ (2)

Mùa hoa phượng vĩ hạ tàn
Đêm mưa trắng hạt cây ngàn cánh rơi

Trăng qua hương sắc rợp trời
Trăng nay hương sắc đã vời vợi xa
Nhớ thương! Lạc ánh trăng già
Lạc tơ trăng bến tây là dạt đông

Mùa hoa phượng vĩ hạ hồng
Đêm mưa thu chớm gió lồng cánh bay

Bớ làng! Nhị ca đạo ý thơ của Nhớ Tui kìa làng ơi...khà khà.

Thân,

Nhị Ca

 

 Cô giáo Lan nói thế này, ý như đang cười trên nỗi đau của nhị tôi đấy ư...có đúng vậy không?



Màu Hoa Phượng Vĩ Hạ Về (5)

Hạ về phượng vĩ màu hoa đỏ
Tợ máu tim ta rụng cánh tình
Ngày mưa nắng nhuộm đường mây gió
Dạ luyến mùa xưa một bóng hình


Dù ý cô giáo Lan nghĩ thế nào đi nữa? Thì nhị tôi cũng phải viết bốn câu đáp lễ vậy. Chúc cô giáo Lan luôn vui và yêu đời nhé.

Thân,

Nhị

Friday, April 3, 2026

 Giời ạ! Ghẹo ai không ghẹo, sao ông nhị dám thơ ghẹo ông Chủ Ban Biên Tâp Kiên Thành mấy hôm nay...không sợ thơ mình bị xoá hết sao?



Màu Hoa Phượng Vĩ Hạ Về (4)

Em có biết hạ về phượng vĩ
Mùa lá hoa tình luỵ sắc hương
Áo xưa tà trắng sân trường
Áo xưa tà trắng trên đường gió bay

Mà ta đã đắm say một thủa
Ngồi vần âm dáng lụa tiểu thư
Bốn mấy năm...đến bây chừ
Giữ trong tâm trí kể từ ly hương

Ông chủ Ban Biên Tập Kiên Thành vốn tay hảo hớn thời nay, đâu chấp nhất đến lời trêu ghẹo của nhị tôi bao giờ...đừng ở đấy mà lo chuyện con bò trắng răng mấy ông thần say ơi.

Thân,

Nhị
 

 Hôm nay nhị tôi quay lại viết tặng anh Hoa thêm tám câu lục bát, đọc để nhớ về những tà áo nữ sinh Kiên Thành năm xưa nghe...mời.


Màu Hoa Phượng Vĩ Hạ Về (3)

Màu hoa phượng vĩ hạ về
Hồn thơ ta chữ tóc thề năm xưa

Sợi vàng tơ nắng ban trưa
Sợi đen bóng mát hàng dừa gió lay
Sợi rơi...hôm ấy dòng này
Sợi trôi tay vớt! Hao gầy sắc hương

Mùa hoa phượng vĩ rụng đường
Hồn thơ ta chữ đoạn trường tình ơi

Chắc thành phố San Diego hôm nay sẽ nổi cơn ba đào rồi a...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công lộng thơ của nhị tôi vào hình nghe. Giờ nhị tôi viết mười hai câu ngũ ngôn đáp tạ, gửi anh đọc vậy...mời.



Màu Hoa Phượng Vĩ Hạ Về (2)

Tay cô cành phượng vĩ
Hương sắc buổi hạ về
Tôi vần âm mộng mị
Tơ tưởng áo...tóc thề

Cô mang mùa đi đâu
Bỏ cây lá đây sầu
Chiều bến sông nhạt nắng
Vàng trôi nổi dòng sâu

Tay cô cành phượng vĩ
Qua bờ! Câu chữ thơ
Tôi buồn tan vận ý
Mơ màng mắt...vẩn vơ

Chúc Anh luôn vui và yêu đời nhé.

Thân,

Nhị