Ông nhị vào làm một bài thơ mùa thu áo lụa dưới bức hình này được không?

Người Thu Xưa Áo Lụa
Chén rượu thềm say thưởng nguyệt
Vườn thu hoa đoá vàng tơ
Cúc cành sắc hương diễm tuyệt
Mùa sương khói nhạt hồn thơ
Vận tứ người xưa áo lụa
Mơ màng hình bóng thanh âm...
Được thôi, thơ ngay đây nhé...nhưng ngày mai mấy ông đừng quên lo rượu và mồi ngon mời nhị tôi qua sông ngồi nhậu à nghe.
Thân,
Nhị
Sunday, May 31, 2026
Đã hai ngày rồi không nghe tiếng ông, vào làm thơ tình mùa thu cho bọn bắc tôi đọc đi ông nhị ơi.

Em Chưa Về Phố Thu
Em chưa về lại phố
Nhìn thu lá mùa rơi
Cỏ may đồng nụ trổ
Chiều hương sắc hoa rơi
Không tóc làn hong gió
Chờ đêm...hiên khói sương
Nguyệt vàng soi bóng ngọ
Đàn tơ khúc yêu đương
Em chưa về phố thu
Mới có hai ngày thôi, đã lâu lắc gì đâu mà mấy ông đứng bên kia sông kêu tên nhị tôi om sòm lên thế hả?
Thân,
Nhị
Cảm ơn Tiểu Thư Trại Kèn đã vào xem thơ của tên bạn say này và để lại lời khen tặng nhé. Giờ viết vội bốn câu đáp tạ thân tình của Tiểu Thư vậy, mời.
Giang Đầu Sóng Xô (2)
Ngọn gió giang đầu lộng tiết tơ
Vàng chen sắc bạc sóng xô bờ
Đêm thuyền đáo cảnh...hồn chao đảo
Chén rượu cay nồng nhớ bạn thơ
Chúc Tiểu Thư và Anh Nhà luôn vui và yêu đời.
Thân,
Tên Bạn Hàng Xóm
Thursday, May 28, 2026
Ông nhị vào làm vài câu thơ dưới bức hình này được không?

Giang Đầu Sóng Xô
Lời của gió heo may lộng tiếng
Trời thu phong khói quyện làn tơ
Chiếc bay vàng chiếc lững lờ
Dòng hương sắc rụng đêm bờ trăng soi
Mùa tàn tái tợ thoi đưa cửi
Hồn thơ ta biết gửi về đâu
Năm canh khoang chén rượu sầu
Thuyền trôi giạt bến giang đầu sóng xô
Được chứ, nhưng thơ gửi qua thì phải có rượu mang lại mới toại lòng nhau à nghe mấy ông thần say.
Thân,
Nhị
Vào làm thơ mùa thu tiếp đi ông nhị, chiều nay bọn bắc tôi sẽ đãi rượu cho ông uống, chịu không?
Thu Từng Thu...Ta Nhớ Em
Sao em không về thăm lối
Phong vàng úa sắc thu xưa
Heo may gió lùa lá cội
Hương chiều buổi nắng hôm mưa
Cho ta chữ vần thơ áo
Tà tơ lụa thủa nguyên trinh
Ý từ say mê một dạo
Câu dòng lạc cõi u minh
Thu từng thu...ta nhớ em
Đã có rượu thì...nhị tôi viết chín câu tặng mấy ông đọc vậy.
Thân,
Nhị
Tuesday, May 26, 2026
Chỉ có bốn câu thôi sao? Ông nhị đúng là mẫu người keo kiệt chữ nghĩa à nghe.


Hồn Thơ Ta Ý Mượt Mà Áo ai
Này em thu đã vào mùa
Rụng rơi màu lá ngọn lùa qua sông
Heo may tiếng lộng vang đồng
Chiều vi vu phố gió lồng vạt bay
Sắc hương vàng khói tơ ngày
Vàng hoa cúc nụ cánh gầy cội sa
Này em thu áng trăng ngà
Hồn thơ ta dáng mượt mà áo xưa
Nhị tôi vào viết tám câu, chịu chưa?
Thân,
Nhị
Cảm ơn Lãng Du và chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ đã vào đọc thơ của nhị tôi và để lại lời khen tặng nghe. Giờ nhị tôi viết thêm một bài ngũ ngôn để đáp tạ lại thân tình này vậy, mời.

Người Thu Xưa Đâu Giờ
Tình thu xưa đã hết
Rừng phong xưa khói sương
Mịt mù! Xa xăm vết
Trời hương sắc đây đường
Ta chờ trông dáng ai
Thềm quanh bước chân hài
Xạc xào âm tiếng lá
Thu này! Hình bóng phai
Người thu xưa đâu giờ
Chúc Lãng Du và chị chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ luôn vui và yêu đời nhé.
Thân,
Nhị
Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng lại bài " Có Một Thời " của nhị tôi trên trang Trung Học Kiên Thành nghe. Giờ thì nhị này viết tám câu bảy chữ đáp tạ thân tình của anh bấy lâu nay vậy, mời.

Có Một Thời (2)
Gợi nhớ người xưa ấy một thời
Tim tràn ắp mộng ước tình ơi
Hôm mưa trắng hạt đường chung tiếng
Buổi nắng vàng tơ lối trở lời
Cuộc cách phân nào tâm quặn thắt
Lần ly biệt ấy lệ giòng rơi
Phai tàn giấc mộng tình ai thủa
Phượng thắm mùa hoa sắc rực trời
Anh đăng lại bài này cho nhị tôi vào đọc...lòng nhớ người ta quá trời quá đất rồi anh Hoa ơi.
Thân,
Nhị
Sunday, May 24, 2026
Sáng nay nghe Bà nhị nói là ngày mai ông nhị sẽ xuôi nam, đúng vậy không?
Mai Này Bỏ Phố...Xuôi Nam
Mai này bỏ phố...xuôi nam
Thăm bè bạn chén rượu tam...tứ trà
Nhắc chuyện cũ! Thấy lại ta
Thủa thư sinh ấy giờ qua mất rồi
Luyến thương hình bóng người thôi
Tình ơi! Ngày tháng tình phôi pha tình
Mai này bỏ phố...lưu linh
Địch-đàn ca hát...thất kinh xóm làng
Ừ! Bỏ nhà, đi xa vài ngày cho thân xác nó yên mấy ông ạ.
Thân,
Nhị
Friday, May 22, 2026
Uả! Trời vừa vào thu mà ông nhị đã làm thơ mùa đông rồi sao, sớm thế ư?
Còn-Mất! Mấy Ai Hay
Đâu màng chi mùa tiết
Thu-đông! Bạc mái đầu
Hội tương thời cách biệt
Niềm vui chốc dạ sầu
Kiếp trăm năm đoản thay
Thềm hoa cạn chén say
Mặc chuyện đời hưng phế
Còn-mất! Mấy ai hay
Nhị này say đến nỗi không thấy đường về, thì còn nhớ với quên thu-đông gì nữa đây mà hỏi mấy ông bạn tôi.
Thân,
Nhị
Cảm ơn hai bà chị Kim Trần và Huệ Nguyễn đã ghé vào đọc thơ của nhị tôi nhé. Giờ làm bốn câu bảy chữ đáp tạ lại chân tình này vậy, mời.

Từ Em Không Về Đây Phố (2)
Từ em bỏ phố một mùa đông
Gió lạnh lùng hoa tuyết rụng đồng
Ngõ nắng mai vàng tơ bóng độc
Đi về dạ nhớ kẻ sang sông
Chúc hai Bà Chị luôn vui và yêu đời...nhất là đừng quên yêu thơ văn nghe.
Thân,
Nhị
Bọn bắc tôi vừa đem bài " Thu Sang Heo May (2) " của ông nhị viết năm rồi ra ngồi đọc lại, làm thêm một bài nữa được không ông?
.jpg)
Thu Sang Heo May (3)
Gió heo may...làn qua phố
Lành lạnh mang tiết thu sang
Phong mùa đong đưa lá đổ
Vàng trôi bến dọc bờ ngang
Trăng nước nhạt màu tơ khói
Vườn khuya hoa cúc trĩu cành
Lưng không nhạn rền âm gọi
Về nam nắng ấm dòng xanh
Vi vu...thu sang heo may
Mấy ông đã muốn heo may thì nhị tôi phải vào thơ mùa thu thôi.
Thân,
Nhị
Tuesday, May 19, 2026
Vâng! Nhị tôi sẽ làm bốn câu bảy chữ gửi cho Ông Anh đọc ngay đây, mời.

Quên Niềm Uất Hận
Ừ ta đã có những ngày vui
Cạnh kiếp tha hương nỗi ngậm ngùi
Tháng tận năm tàn quên hân uất
Lòng yên trí lặng tính rèn trui
Mong Ông Anh cố quên nỗi đau ngày nào để sống yên vui tháng năm còn lại trong đời vậy.
Thân,
Nhị
Nhị tôi vừa làm bài song thất lục bát " Thu! Em Lại Đến Cùng Ta (4) " gửi cho mấy tên bạn lưu linh đọc, quay lại đã thấy hai câu thơ của cô giáo Lan rồi. Thôi thì mượn ý và chữ của cô Lan mà làm một bài lục bát vậy, mời cô giáo chịu khó vào đọc cho.

Áo Em Mùa Thu Cũ
Thơ say đắm bóng và hình
Em mùa thu thủa ấy tình nhân ơi
Nữ sinh áo lụa xưa trời
Heo may vọng tiếng một thời đã xa
Người đi! Nhớ vạt thương tà
Trắng bay trên phố la đà sắc hương
Thơ say vần chữ đoạn trường
Phong vàng đỏ cánh đây đường lá reo
Nhân đây cũng có đôi lời cảm ơn cô giáo Lan đã bỏ công ra dạy chữ nghĩa cho đứa cháu của nhị tôi năm nào, chúc cô giáo Lan luôn vui nhé.
Thân,
Nhị
Saturday, May 16, 2026
Viết thêm một bài " Thu! Em Lại Đến Cùng Ta " nữa đi ông nhị, chiều nay bọn bắc tôi sẽ gọi mời ông qua sông ngồi nhậu...chịu không?
Thu! Em Lại Đến Cùng Ta (4)
Em lại đến cùng ta mùa ạ
Màu khói sương nhuộm lá phong vàng
Gió lành lạnh bến thu sang
Xạc xào âm những bờ ngang dọc rồi
Dòng in mảnh trăng đồi khuyết nửa
Nửa hoàng hôn tơ nửa sợi bay
Nửa không gian tối nửa ngày
Nửa tròng mắt cuội nửa mày hằng nga
Em lại đến cùng ta thu buổi
Chịu, nhưng phải có cả rượu và mồi ngon à nghe mấy ông.
Thân,
Nhị
Ông nhị vào làm một bài thơ dưới bức tranh này gửi cho bọn bắc tôi đọc được không?

Lụa Trắng Mùa Thu Một Thời
Sớm đã màu sương khói nhuộm trời
Mây làn trắng nổi lá đường rơi
Mùa lên rượu chén dòng câu chữ
Tiết lại trà chung vận tứ lời
Nhớ kẻ xưa tà bay...chẳng ngớt
Thương người cũ áo lộng...nào vơi
Thu giờ bóng nhạt hình phai nét
Lụa trắng tàn hương sắc một thời
Mấy ông mắc phải cố tật, tính ưa trộm tranh ảnh của thiên hạ rồi mang về bảo nhị tôi đề thơ, thế nào cũng có ngày bị người ta kiện cả bọn ra toà cho xem.
Thân,
Nhị
Vào làm thơ mùa thu tiếp đi ông nhị ơi, được không?
Thu! Em Lại Đến Cùng Ta (3)
Em mùa thu lại đến
Cùng ta...sương khói giăng
Tơ mềm bay nhuộm bến
Giữa hoàng hôn tiết trăng
Bờ quanh vài cánh úa
Phong bềnh bồng lá trôi
Em mùa thu giải lụa
Vàng hương sắc dòng trôi
Ừ! Mấy ông đã muốn thơ mùa thu thì...nhị tôi phải ngồi gieo vần chữ sắc hương vậy.
Thân,
Nhị
Thursday, May 14, 2026
Nhị tôi xin mượn bức ảnh này để làm vài câu ngũ ngôn nhớ quê nghe chị Thu Mai Nguyễn, mời.

Bên Này! Đời Tha Hương
Ta bên này nhớ biển
Màu hoàng hôn vàng tơ
Sóng xô bờ vọng tiếng
Rạt rào...âm trong mơ
Ta bên này nhớ quê
Đã bao năm chưa về
Thăm thôn làng...xóm cũ
Đường đất...dốc con đê
Bên này! Đời tha hương
Mong Chị đừng trách nhị tôi, chưa nhận được lời ưng thuận từ chị...đã thơ nhé.
Thân,
Nhị
Lời cảm ơn của Mi viết gửi nhị ca đã hai hôm rồi, sáng nay mới mò vào đọc đây. Giờ nhị ca viết bốn câu tặng mi vậy nhé...mời.

Ngày Em Còn Áo Lụa Mê Hoa (2)
Ngày em áo lụa đắm mê hoa
Phượng vĩ mùa hương gió chạm tà
Cánh rụng ven bờ sông đỏ sắc
Mang về ép vở tứ thơ sa
Chúc Mi luôn vui, yêu đời và yêu thơ nghe...khà khà


.Thân,
Nhị Ca
Bọn bắc tôi vừa đem bài thơ " Thu! Em Lại Đến Cùng Ta " ra mà luận chữ vần trước khi vào tiệc, ông nhị làm thêm một bài nữa trước khi đò qua sông được không?

Thu! Em Lại Đến Cùng Ta (2)
Chiều thu đã màu khói sương vây bến
Mịt mù mây...em lại đến cùng ta
Thổi lá rơi xào xạc gốc phong già
Thềm khuya cánh úa...trăng ngà tơ chiếu
Em lại đến cùng ta! Bờ vũ điệu
Vàng lụa thân tựa liễu nhánh mềm lay
Toả sắc hương hoa...nụ nở sang ngày
Đò ta chén rượu say mùa thơ chữ
Em lại đến đây rồi...thu bất tử
Được, đò nhị tôi vừa cặp bến rồi...chiếu tiệc đã sẳn sàng chưa vậy mấy ông thần say?
Thân,
Nhị
Monday, May 11, 2026
Nhị tôi vào mượn ý thơ của bà chị Hồng Điệp và ảnh của Trần Tiểu Thư-Đinh Tiên Hoàng để làm tám câu tứ tuyệt được chăng?
Dáng Hoa Sen Tỉnh Mặc
Cô dáng hoa sen tà tĩnh mặc
Tôi về mơ tưởng áo mềm hương
Áng chiều lên gió làn tơ sắc
Vạt nắng vàng pha vạt khói sương
Cô khoát mùa dăm đoá tịnh tâm
Nở trắng màu mây nước rụng mầm
Rưới hồ xanh lá cành xuân vãng
Tôi chữ thơ bờ bến Tuyền Lâm
Mi không được vào phá thơ của Bà Chị này à nghe...khà khà

.
Thân,
Nhị
(776)
Cảm ơn cô giáo Lan đã vào đọc thơ và để lại lời khen khích lệ tinh thần nhé. Giờ nhị tôi quay vào viết tám câu song thất lục bát để đáp tạ lại thân tình của Cô Giáo bấy lâu nay, xin mời.

Thu Áo Trắng Về Đâu (3)
Về đâu hỡi! Nàng thu áo trắng
Lòng vấn vương tà nắng vạt tơ
Thơ ta câu chữ bến bờ
Tưởng mơ âm bóng...tứ chờ vận trông
Dòng hương sắc gieo mông mênh cõi
Trời thu xưa dạ hỏi lạc đâu
Đông tây bể Thái hai đầu
Mây giăng giăng biết ai sầu hơn ai
Chúc cô giáo Lan luôn vui.
Thân,
Nhị
Hễ mùa lên là ông vào làm thơ thu tặng cho người ta, sao không thấy làm thơ tặng tôi như thủa nào mới gặp nhau vậy hả ông nhị?

Chàng Thơ Thủa Áo Lụa Xưa Tà
Nàng thu thủa áo lụa xưa à
Hãy đến ngồi đây rượu với ta
Cúc nụ lừng hương thềm dáng ngọc
Lan cành toả sắc bậc thân ngà
Mùa hôm sợi khói đêm tường chạm
Tiết buổi màn sương sớm vách va
Cạn chén thâm tình phu phụ tếu
Chàng thơ thủa áo lụa xưa tà
Em làm ngay đây mình ơi...khà khà


.
Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng bài " Thu Áo Trắng về đâu " trên trang Trung Học Kiên Thành nghe. Giờ thi nhị tôi xin viết tám câu lục bát để đáp tạ lại thân tình của Anh vậy, mời.
Thu Áo Trắng Về Đâu (2)
Nàng thu áo trắng về đâu
Tháng năm lạc chốn thâm sâu núi đồi
Hương mùa sắc tiết dần trôi
Trong ta giờ đã phai phôi bóng hình
Trong ta người thủa nguyên trinh
Gió làn âm tiếng vào thinh không trời
Về đâu áo trắng thu ơi
Thềm hoa vàng cánh lá rơi nay buồn
Chúc Anh và các thân hữu trong trang Trung Học Kiên Thành luôn vui và sáng tác thường xuyên hơn nhé.
Thân,
nhị
Saturday, May 2, 2026
Vẫn biết là tháng bảy, thời tiết mới vào mùa hạ chí thôi. Nhưng lòng bọn bắc tôi muốn đọc thơ mùa thu, nên khơi sắc màu sương khói để ông nhị làm thơ đọc cho vơi nỗi sầu lữ thứ thôi mà.

Từ Khi Xa
Từ khi xa...những lúc
Buồn! Ta viết dòng thơ
Nghe lại bài biệt khúc
Tìm hình bóng trong mơ
Em mùa xưa nhặt lá
Vàng thu phong rơi chiều
Ngóng chờ đêm nguyệt dạ
Vàng tơ chiếu thạch kiều
Từ khi xa! Thu về
Ta nỗi niềm tái tê
Nhớ lời thơ nhạc khúc
Lòng thương nhớ ai hề
Ừ! Mấy ông cũng làm nhị tôi nhớ lây người thu xưa của mình vậy.
Thân,
Nhị
Ông nhị à! Đêm qua gió lạnh, sáng nay vườn đã đẫm ướt sương mùa...thu đã về rồi chăng?
Thu! Em Lại Đến Cùng Ta
Em lại đến cùng ta...thu em đã
Màu khói sương nhuộm sắc lá phong gầy
Đêm tơ vàng trăng nổi giữa tầng mây
Em lộng tiếng heo may lùa cánh rụng
Ta ngồi ngóng chờ em vào thung lũng
Tình yêu xưa ướt sũng nhánh hạt mùa
Sao ngại ngùng chân nhẹ bước...mà chưa
Về em nhỉ! Hiên mưa buồn giọt nhỏ
Hồn thơ nỗi đợi mong...em tường tỏ
Dự báo thời tiết vùng thung lũng hoa vàng hôm nay gần chín mươi độ F, thu gì mà thu hả mấy ông?
Thân,
Nhị


