Sunday, December 27, 2015

Tửu Nhập


Tửu Nhập

Tặng thơ, Người mời rượu
Sân nhà nửa chén vơi
Tấm tắc khen tuyệt tửu
Không bạn! Chiều buồn ơi

Trăng lên, bàu đã cạn
Hồn lạc lối đào nguyên
Xa xa mờ nhân dạng
Bên bờ ấy...chốn tiên!!!


Tỉnh lại đi ông nhị ơi! Uống chi cho lắm nó vào đến ngủ gật trên bàn và miệng lảm nhảm gì thế nầy??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Bảo Chừa...Xực Luôn!!!


Bảo Chừa...Xực Luôn!!!

Cuối tuần uống rượu không mồi
O hàng xóm, đi đâu rồi! Buồn thiu
Hay còn giận, chẳng thèm kêu
Bảo chừa con cá...chơi liều xực luôn


Nhị tui lỡ dại, mong O tha cho! Hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa???

Thân,

Nhị

Đâu Còn Những Dấu Yêu!

Mới thấy Bà Chị đi mà đã nửa năm rồi sao, lẹ thế!!!

Đâu Còn Những Dấu Yêu!

Ta đi! Người cũng đi
Quay lại chốn cũ thì
Cánh đồng hoang, cỏ dại
Tràn ngập bóng chim di

Ta về! Không bạn hữu
Đá vườn xưa phong rêu
Run run tay chén rượu
Đâu còn những dấu yêu


Còn nhị say nầy mà Bà Chị; khà khà.

Thân,

Nhị

Điệp Khúc Tình Yêu

Cuối tuần rồi, gửi vài bản nhạc để nhị tui ngồi mơ mộng và uống rượu cho ngon được không Bà Chị Người Ta!!!

Điệp Khúc Tình Yêu

Tui ngồi uống rượu đợi Người ca
Điêp khúc tình yêu nhắp chén khà
Nửa bản, tay hồ nghiêng chẳng giọt
Nguyên bài, ôm vịm trút không ra


Chị mà ca liên tiếp năm sáu bài là nhị tui phơi xác dưới gốc cây thông già trong sân ngay; khà khà.

Thân,

Nhị

Yếm Đào Trầm Mặc Bên Sen

Phá O xong, đọc bốn câu lục bát của O...lòng lại không nỡ!!! Thôi thì O muốn sen có sen vậy.

Yếm Đào Trầm Mặc Bên Sen


Yếm đào trầm mặc bên sen
Ngại rằng hương lụa thơ quen...bỏ cành
Màu sen nhạt, dưới trời thanh
Héo tàn trong ánh nắng hanh buổi hè
Thơ đừng quên hẳn sen nghe


Quên sao nỗi mà quên O Lém ơi; khà khà.

Thân,

Cò 5 Vịm

Tài Nhân

Các Bạn Ta,

Chúc mừng Đội Nhà đã qua được hai cửa ải của cuộc thi, mong các Em Người Rạch Giá đoạt giải nhất để không phụ lòng cô Bạch Huệ đã bỏ công sức dìu dắt các em...mong lắm thay.

Tài Nhân

Mong rằng đoạt giải lần nầy
Đền công khó nhọc cô, thầy luyện âm
Tháng ngày tổn lực, hao tâm
Làng tôi hẻo lánh nảy mầm tài nhân

Nếu thắng và có đãi tiệc thì các Bạn Ta nhớ réo lão nhị qua nhậu nghe; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Chờ!


Chờ!

Cho quận tui xin lỗi
Tội để Bà Chị chờ
Ba thước dài cổ mỏi
Hồn lả! Vía đẫn đờ

Chờ chi cho mệt thế Bà Chị ơi; khà khà.

Thân,

Quận

Quần Lĩnh Yếm Đào


Quần Lĩnh Yếm Đào

Cô em quần lĩnh gió lồng
Váy chạm cỏ đồng, chân đạp gai lau
Cho bụi bám lụa! Lấm màu
Cho tóc rối, dải yếm đào hương bay
Mau vào tránh gió...vào đây
Mau vào trốn nắng! O nầy hãy mau
Cho khách, o đặng biết nhau
Cho thơ quần lĩnh, yếm đào thành thơ

O đừng chạy! Không chịu vào thì thôi, đừng chạy...Lỡ vấp ngã thời đau mình lắm o ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Mai Này Bỏ Niệm Tụng

Mơ Huynh ăn toàn thức đắng và tụng kinh nên Tiểu Thơ hải quá không dám lại gần; thử xơi đồ ngọt và hò ơ xem sao...biết đâu sẽ đọc được hết ý Tiểu Thơ đang nghĩ!!!


Mai Này Bỏ Niệm Tụng

Mãi xơi thức đắng, tụng kinh
Ý tiểu thơ với ý mình khác nhau
Mai nầy bỏ niệm, bỏ rau
Đớp chè, hò đuổi tà màu...biết đâu
Con tằm được gặm lá dâu
Buông tơ cho cửi se đầu mối tơ
Hò ơ...theo áo hò ơ


Nhớ đừng lấy kinh tự ra mà hò nghe anh Mơ; khà khà.

Thân,

Nhị

Tui Nấu Nướng!

Kỳ Dị thì có chứ "Kỳ Tài" chi o Mtina ơi! Nhị tui chỉ biết nấu nướng mồi cho mình nhậu thôi, chưa bao giờ ai dám ngồi lại thưởng thức sau khi thấy món ăn nhị dọn lên bàn cả O ạ.

Click here to view the original image of 640x480px.

Tui Nấu Nướng!

Tui nấu nướng, nhậu một mình
Mời ai họ cũng vào nhìn...dông ra
Nướng thì cháy khét cả da
Nấu thời chín rục như là hầm xương


Hôm nào O muốn thử thời ghé ngang chợ mua vài chục món lại đây, nhị sẽ cho thấy cách nấu "Kỳ Dị" của tui vậy o Mtina nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

Tiếng Ừa


Tiếng Ừa

Ngày xuân o vận yếm đào
Hiu hiu ngọn gió hương ngào ngạt hương
Dải lụa trắng, tợ màu sương
Chùng chân khách lữ qua đường...khách thơ
Đi đâu o, đã ai chờ
Đã ai đón, bên kia bờ hay chưa
Rằng chưa...cho khách được đưa
Mong o thỏ thẻ tiếng ừa, khách vui

Khách ơi là khách! Vớ vào của nợ nầy là đời khách tan nát hết, vui gì mà vui??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Lượm Quýt


Lượm Quýt


Hai cô lượm quýt rồi dông
Bỏ hương tóc gió trên đồng gió lay
Hương nhè nhẹ, hương qua đây
Hương pha với vị rượu nồng nửa chung
Cho tôi ngồi nhớ mông lung
Nhớ tà xanh, trắng vô cùng trời trưa
Vườn còn lắm quả đong đưa
Sao không nán lại...trái vừa chín rơi!!!

Ở lại lượm thêm vài ba vỏ nữa rồi hãy về hai cô ơi; khà khà.

Thân,

Nhị