Sunday, December 27, 2015

Cụ Ơi! Oan Con

Con rắn hổ trả thù vậy mà. Có thế mà Anh cũng hầm hừ, chơi luôn mấy câu thơ, rủ Cụ Nguyễn vào trận...khiếp thật.

Cụ Ơi! Oan Con

Cụ ơi! Con bắt anh Rùa
Rang muối...bỏ chén mà lùa với rau
Mong Hắn đầu thai kiếp sau
Có mỏ, có móng mà quào hổ mang
Vậy mà Hắn thơ, Hắn than
Nói con ác quá! Đem rang con Rùa
Cụ ơi...oan cho con chưa!!!


Vái cho kiếp sau mi làm diều hâu mổ lại con rắn hổ cái cho quận nầy có mồi nhậu tiếp nghe Rùa; khà khà.

Thân,

Quận

No comments:

Post a Comment