Thursday, April 27, 2017

Người Say...Đâu Đã Quên!!!

Vào hoạ thơ với chị Mặc Mặc cho vui nhé, mời.

Người Say...Đâu Đã Quên!!!

Ngồi chén say nào đâu đã quên
Cố nhân áo trắng nhủ thầm tên
Năm xưa hẹn ước lời thệ ước
Tình kiếp trăm năm nghĩa vững bền

Đời rẽ hai đường em với tôi
Phong vân vận đổi cách chia rồi
Đông tây đôi hướng trùng xa hướng
Sầu khói sương bờ! Sương khói trôi

Ngồi chén say nào đâu đã quên
Cố nhân áo trắng gọi thầm tên...

Bắt tại trận rồi! Thì ra ông say quanh năm bởi dạ còn thương nhớ người ta...tôi đập hết mấy hủ rượu này và cấm ông từ nay không được say sưa nữa vậy; khà khà.

Thân,

Nhị

Tội Chi Chết Thử!!!

Chết thử! Đừng làm...lỡ khám phá ra đời phủ phàng, ngưng thở luôn thì thơ, rượu, áo, hoa bỏ lại cho ai đây Tím Muội???

Tội Chi Chết Thử!!!

Mình đi thơ, rượu, áo, hoa
Bốn kia bỏ lại! Người ta đâu màng

Thôi thì chữ nghĩa tình tang
Bồ đào chén xuống chén ngang tay mời
Hiên chiều ngắm áo tà lơi
Tối hoa sân trước nhành phơi trăng nhành

Thơ, rượu, áo, hoa đồng hành
Tội chi chết thử...đường quanh nhớ mình


Nhị ca chờ ngày Diêm Lão điểm sổ...là gom thơ, rượu, áo, hoa chất lên hai gánh xuống dưới mà bán cho thiên hạ kiếm lãi hầu kiếp sau mang lên mà áo, hoa, thơ, rượu tiếp vậy; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Cô Chờ Ai!!!

Vào mượn hình này thơ nghe Nga Muội.

Cô Chờ Ai!!!

Cô chờ ai...ngồi chờ ai
Áo hoa dưới nắng ban mai thế này!!!

À cô chờ gió mùa bay
Chờ mây in nước dòng quay lại dòng
Để sương khói trắng chiều bồng
Bềnh trôi giăng bến bờ sông thu chiều

Chờ ai lụa đỏ mỹ miều
Tóc hương thả mái làn xiêu xiêu làn


Chờ ai...Mi ngồi đó chờ ai thế Khánh Nga??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Chơi Tới Bến

Phùng Xe Lôi đã hứa chở xác nhị tôi về...thì say vậy.

Chơi Tới Bến

Ừ! Thì chơi tới bến
Lỡ say Cô chở về
Xe lôi người một mệnh
Trăm năm giao ai hề

Nhà tôi lối Cầu Quay
Sao Đình Nguyễn ngõ này
Thẳng đường Sân Vận Động
Dìm xác xỉn hả tay!!!

Ừ! thì chơi tới bến
Lỡ say cùng nước non
Xe lôi người một mệnh
Còn mất mặc...mất còn

Bớ làng! Nhỏ Xe Lôi chở ông thần say ra bờ sông Sân Vận Động dìm xác kìa làng ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Quân Tử Yêu Hoa

Xưa nay người quân tử luôn yêu hoa, áo và giai nhân mà cậu Tư Đức, đúng không???

Quân Tử Yêu Hoa

Người quân tử yêu hoa
Thương mến lụa hai tà
Áo dài hương tha thướt
Quân tử tất yêu hoa

Giai nhân ưa chuộng tài
Kẻ chân vững, rộng vai
Chí tung hoành nam bắc
Đông tây mộng quan hoài

Người quân tử yêu hoa
Ải giai nhân khó mà
Thoát mình qua...do bởi
Quân tử kiến sắc sa

Xưa nay người quân tử khó thoát ải mỹ nhân, nên chuyện yêu hoa mến sắc, chuộng lụa ưa hương đâu có chi là lạ Cậu Tư hỉ!!! Khà khà.

Thân,

Anh Bảy

Ba Cô Ghé Chợ Đừng Quên

Sáng lo đi làm! Tối về vào thơ tặng ba Nhỏ Bạn Tôi mới được.

Ba Cô Ghé Chợ Đừng Quên

Ba cô ghé chợ mua quà
Đừng quên lấy rượu, tôm, cà, khóm, rau

Để chiều dạ muốn gặp nhau
Bày tiệc chén, đũa, chung, bàu kêu tôi
Qua câu lục bát nước trôi
Hoa mùa phượng vĩ xưa rồi...say ca

Ba cô ghé chợ mua quà
Đừng quên nhé cá, bạc hà lẫu chua


Ba Cô mà quên rượu với nồi lẫu và không kêu...là nhị tôi xoá bỏ tám câu lục bát này đấy nhé; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Cười

Đi vắng, bỏ Facebook mấy hôm...vào là thấy hình Người Đẹp, thơ nghe chị Nguyệt Nguyễn.

Cười

Cười là giết người ta! Cô ạ
Bờ môi xinh lắm gã si mê
Chân quên ngõ tới lối về
Quên thân đất Tấn hay Tề...chốn đâu!!!

Cười là cõi bể dâu mộng cõi
Trần gian ai mắt dõi mắt tìm
Vườn hoa hạ tím màu sim
Vườn hoa hạ sắc mùa im gió mùa

Cười họ chết! Chớ đùa cô nhé
Bờ môi xinh khiến kẻ tương tư
Văn thơ đêm thức thả từ
Tím vần âm...vấn bao chừ hội tương!!!

Cười một nụ sắc hương diễm tuyệt
Nàng nguyệt ơi! Nàng nguyệt kia ơi


Hôm nay vào thơ ghẹo Chị cho vui sau mấy ngày xa nhà, có gì không phải mong chị Nguyệt tha cho nhị tôi nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

Nhỏ Xe Lôi Bỏ Nghề!

Từ ngày Nhỏ Xe Lôi chùa Tam Bảo Rạch Giá bỏ nghề đi làm ca sĩ! Nên giờ mỗi lúc nhị tôi say, nằm giữa đường không còn ai đạp xe lôi cán để vòi tiền bồi thường nữa...nghĩ mà buồn.

Nhỏ Xe Lôi Bỏ Nghề!

Bây giờ không ai cán
Nhỏ Xe Lôi bỏ nghề
Tiền bồi thường mua nạng
Còn đâu...chén rượu hề

O đi làm ca sĩ
Say nằm trước rạp nghe
Lời tình ca rầu rỉ
Mà nhớ mấy vòng xe

Giờ không còn ai cán
Nhỏ Xe Lôi bỏ nghề
Tiền bồi thường tai nạn
Còn đâu!!! Dạ não nề


Bớ Nhỏ Xe Lôi! Sao bỏ nghề phụ nhị tôi vậy Phùng Ca Sĩ??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Tu

Ý nhị em tu là...


Tu

Tu là tích thiện trong lòng
Trữ căn trong ý...tang bồng trợ nhân

Chứ không tục niệm xác trần
Hương với sắc dục! Hồn thần bất lưu
Tham, sân, hận chẳng làm mù
Trí ta! Đạo nghĩa hoạch trù trăm năm

Tu là đi, đứng, ăn, nằm
Sinh linh thiên hạ hoa mầm sen hoa


Đúng hay sai gì??? Cũng là ý nhị em về chữ " Tu " là thế đấy nghe mấy Bác, đừng cười nhị em nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

Rượu Dưới Sàn

Cảm ơn bốn câu thơ của chị Huệ nghe.

Rượu Dưới Sàn

Sáng vui cùng rượu dưới sàn
Mười hai tháng chín...sao nàng trói tôi
Làm sao mực tím dòng trôi
Trên trang giấy trắng hoạ hồi thơ ai!!!


Bà trói tôi ngồi trên ghế để tôi còn đánh máy mà hoạ thơ với Bạn Hữu được không vậy Bà Hùm Quận Sáu??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Lai Rai Thịt Heo Khô

Có mồi của quán chị Nhung Sâu Rọm rồi, bày rượu ra thơ ngay...kẻo không ý từ theo gió thu trời bay mất.


Lai Rai Thịt Heo Khô


Thịt heo khô lai rai
Là rượu! Âm ngắn dài
Vần lung linh mắt mở
Điệu tình tang thoáng tai

Nghìn ý thơ vạn chữ
Lù lù kéo nhau lên
Sinh Lão ư! Bịnh tử
Gì cũng dẹp sang bên

Lai rai thịt heo khô
Hồ cạn lấy thêm hồ
Quỳnh bên hiên thu tái
Sạch dĩa...vòi thêm khô


Cho thêm dĩa nữa đi bà chị Chủ Quán Nhung Sâu Rọm, ghi sổ nghe...kiếp sau nhị tôi trả đủ vốn lẫn lời; khà khà.

Thân,

Nhị

Nàng Thơ Của Tôi

Vâng anh Hai, Nàng Thơ của gần 1/3 trong mấy nghìn bài của nhị em đấy anh Hai ạ.

Nàng Thơ Của Tôi

Nàng thơ của tôi ơi
Ơn em nửa đường đời
Gánh cùng ta gánh chữ
Vần âm những dòng rơi


Những dòng yêu thương thủa
Mình gặp nhau tình trao
Những dòng yêu thương của
Lời thệ minh ước giao

Trăm năm em và tôi
Vượt bể cả, qua đồi
Đắng đồng chia, cay xẻ
Bách tuế em và tôi

Nàng thơ của tôi ơi
Ơn em nửa đường đời
Nửa đường sau vần, ý
Từ tím mực dòng rơi

Em trong thơ của tôi

Mượn lời chúc của anh Hai mà làm mấy câu về Nàng Thơ của nhị em vậy; khà khà.

Thân,

Nhị

Bào Cật Bần...Chế Nút Chai

Vào thơ tặng anh Lanh lận lưng để tối thắp nến nằm đọc bên dòng sông Cái Lớn...khi đi chặt cật bần cực khổ trong ba bốn ngày sắp tới nghe.


Bào Cật Bần...Chế Nút Chai

Chặt cật bần, chế nút chai
Bán ba bốn bữa...tết mai với đào

Tết sắm tà tím lụa màu
Sắm ô dù tím đưa nhau viếng nhà
Nguyện vừa ý mẹ cùng cha
Đặng lòng thủ túc cho ta với mình

Cật bần bốn bữa chặt nghìn
Cây bào...chế nút chai xin mua giùm

Mại vô mại vô, nút chai cật bần ba cái năm hào, sáu cái trăm xu đây bà con Rạch Giá ơi...mau xúm lại mua giúp giùm Lanh, để tết này tui đi cưới thêm thiếp về cho đủ cặp, cho tả hữu có chị có em nghe bà con; khà khà.

Thân,

Nhị