Saturday, September 30, 2017

Thôi Kệ Đời Đi

Ừ! Thôi kệ đời, kệ nó đi Cô Bạn Tôi ơi.


Thôi Kệ Đời Đi

Thôi kệ đời! Kệ nó đi
An nhiên ta sống, sân si mặc người

Sáng ra sân nở môi cười
Chiều vô cửa đóng, đêm mươi câu vần
Thơ mời tiên giới, tục trần
Đông tây mấy kẻ cận lân tay trà
Tay rượu hò, hát, đàn, ca
Dưới trăng lên...tận canh ba trăng tàn

Thôi kệ đời! Kiếp hèn sang
An nhiên ta sống, nghênh ngang mặc người


Viết xong bài này nhị tui muốn đi tu quá La Thuỳ ơi, chỉ là chưa có chùa nào dám chứa con sâu rượu của nhị tui thôi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Ngần Ấy Thôi

Lâu rồi không vào hoạ thơ với chị Kim Ba Việt Đức, đọc bài "Phù Sinh" này gợi lắm ý, nên nhị tôi vào đây hoạ vài dòng nghe chị Kim Ba...mời.


Ngần Ấy Thôi

Chỉ ngần ấy thôi! Ngần ấy thôi
Trăm năm tợ nước cuốn hoa trôi
Như cơn gió thoảng mùa tàn tái
Giống lá màu thay úa xanh đồi
Mất còn mai sớm đời một kiếp
Đi đến chiều hôm xác thần đôi
Ngã trước sau lìa nhau duyên số
Ngần ấy thôi...nợ trả xong rồi

Ừ! Chỉ ngần ấy thôi, ba vạn sáu ngày chứ mấy Chị Tôi ơi.

Thân,

Nhị

Xôi Gấc Vịt Quay

Xôi gấc ăn với vịt quay và lai rai với bia là tuyệt cú mèo đấy chị Lih.


Xôi Gấc Vịt Quay

Xôi gấc ăn với vịt quay
Bia lai rai tới xỉn say mới về

Chân cao thấp...ngả nghiêng lề
Ngõ quanh quên nhớ, bước lê lết và
Ngân thơ áo lụa và hoa
Lá mùa thu vãng, đông sa tuyết màu
Trắng đàng, trắng mái nhà sau
Trắng hiên! Trắng cỏ, trắng lau bên này

Thèm xôi gấc với vịt quay
Quê xưa bia tới xỉn say ngon hề

Đăng chi hình trái gấc cho nhị em nhớ nhà quá đi chị Lih ơi! Nhớ xôi gấc ăn với vịt quay của những ngày tuổi trẻ vô cùng.

Thân,

Nhị Em

Hoàng Hôn phủ Mặt Hồ

Lấy đâu ra cảnh đẹp thế Chú Em, cho ông anh này mượn thả thơ nghe.

Hoàng Hôn phủ Mặt Hồ

Chiều mây hồ in bóng
Cây nhành khô nước thu
Giữa dòng trôi tơ mỏng
Màu lung linh áng thu

Nhạn đàn xuôi nam cánh
Vừa qua đây đồi xa
Hiu hiu làn gió lạnh
Đò ai tiếng thu ca

Hoàng hôn phủ mặt hồ

Tặng Chú Em chín câu ngồi đọc, tay chén rượu ngon nhâm nhi với chiều thu chớm nghe; khà khà.

Thân,

Anh Lee

Giỏ Hoa Tigôn Gió Bay

Ý! Giỏ hoa này sao giống giỏ hoa của Nhị Tẩu mua ở chợ trời hôm qua, về treo ngoài hiên sau quá vậy Khánh Nga!!! Để nhị ca ra xem còn không...hay đã xuôi đàng sương gió đêm qua từ Bắc Cali xuống Miền Nam rồi???


Giỏ Hoa Tigôn Gió Bay

Hỡi ơi! Giỏ hoa tigôn
Đêm qua vượt cõi trời bôn ba rồi

Từ bắc xuống nam núi đồi
Quanh co e sắc hương phôi pha cành
Biết lá có còn mơn xanh
Hay là cánh nụ rơi tanh banh đường!!!

Giỏ hoa tigôn hiên vườn
Sau đà bay mất! Ngồi thương nhớ màu


Bà nhị ơi! Mau ra đây mà xem, giỏ hoa tigôn bà mua về cho tui ngồi thơ tặng bà...đêm qua gió bay xuống Miền Nam Cali mất rồi bà nhị à; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Hoa Nào Không Tàn!!!

Nói về Thông Minh và Nhan Sắc, mà cậu Tư đăng hình đoá hồng thì ý muốn nói về Sắc Đẹp của Phe Địch đây chắc...đúng vậy không cậu Tư Đức???

Hoa Nào Không Tàn!!!

Hoa nào không tàn, đời ai sống mãi
Xuân, hạ, thu, đông tàn tái anh ơi
Bây chừ đây có em son trẻ bên đời
Sao không trân quý...mai cánh rơi tiếc nuối

Nhớ là phải thương yêu Vợ Mình nhiều hơn nghe cậu Tư, để mai sau không ngồi nuối tiếc những ngày tháng cũ như bảy tui bây giờ vậy; khà khà.

Thân,

Bảy Mập

Lối Mộng Thu Vàng

Bức ảnh cô gái tóc vàng, tay cầm dù đi trong mưa của bác Bắc đăng lên cho nhị tôi thơ đắt khách ghê lắm! Nhất là mấy o Facebook vào xem và để lại lời khen hình của bác và thơ hỏi nhị tôi có phải cô ta đang đi tìm Lối Mộng chăng(có trời mà biết)???


Lối Mộng Thu Vàng

Cho tôi hỏi thu vàng lối mộng
Cô đi đâu dù lọng trong sương
Chốn kia là ngõ vô thường
Mịt mờ tơ khói trắng đường về đâu

Tình tợ cõi bể dâu thay đổi
Luyến lưu chi tương hội...ly tan
Mà thân ngược gió heo đàng
Mưa bay hạt kín hạt màn thu mưa!!!


Tui đi đâu kệ tía tui, mắc mớ gì đến ông mà hỏi??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Nụ Hôn Dưới Gối

Bài này hay đây, vào mượn ý thơ mà hoạ...không biết chủ nhân vào đọc được, có kiện tụng mình chăng??? Thôi! Đời chẳng còn gì, chơi luôn.

Nụ Hôn Dưới Gối

Lôi nụ hôn dưới gối
Lên hai tay dâng nàng
Tình xưa nay bóng tối
Đèn chong...mang tặng nàng

Đây tim trần mấy hộc
Chín mạch tên một người
Kẻ cho rằng tôi ngốc
Nghe môi nhếch mỉm cười

Đời trăm năm ngắn lắm
Yêu chỉ mình em thôi
Ba vạn ngày chóng lắm
Yêu chỉ mình em thôi

Này nụ hôn dưới gối
Lâu nay quên tặng nàng
Mang lên từ bóng tối
Chong đèn...tay dâng nàng

Phu thê nghĩa tình thâm

Thơ tui thế này! Sao bà nỡ lòng nào củi tạ tui quanh năm vậy bà nhị??? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Đưa Dù Tôi Che Cho Cô

Ừ! Nhị em mà được tay che dù cho cô này thì...Bà Hùm Quận Sáu có củi tạ bao nhiêu cũng chịu cả chị Lệ Hằng ơi.


Đưa Dù Tôi Che Cho Cô

Cô này xin hãy đưa dù
Tôi che cho kẻo sương mù ướt vai

Kẻo mưa về hạt dẳng dai
Hạt rơi ướt tóc mây dài tóc mây
Làm tê tái! Chữ thơ này
Vần câu sẽ nét hao gầy nét thu

Nghe cô xin hãy trao dù
Tôi tay che kẻo mưa mù thấm vai

Bớ Bà Nhị! Ông nhị theo dê tui kìa bà nhị ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Tình Gần Nên Tình Xa

Giời! Anh Hai Tôi hôm nay sao lại "Tình Gần với Tình Xa" đây...tình nào thế hỉ anh Hai???

Tình Gần Nên Tình Xa

Hôm nay anh thơ tình gần
Xưa không chung một đường trần! Tình xa


Trách cô em ác chi mà
Nắng mưa tôi đợi trước nhà cô sao
Không ra mời đón tình vào
Không ra cười với hỏi chào...tình vô


Tình gần câu chữ thơ tô
Vần âm thơ dệt! Tại cô xa tình

Chết nhị em rồi anh Hai ơi! Làm xong tám câu lục bát hoạ với anh cho vui, giờ mới nhớ là hôm nay Bà Hùm Quận Sáu Em cấm không cho thơ có chữ "Tình", giờ tính sao đây anh Hai Hùng SG??? Khà khà.

Thân,

Nhị Em

Xà Bông Cô Ba

Sáng nay vào Facebook ngồi đoc lại bài viết về thương hiệu "Xà Bông Cô Ba" vợ ông Trương Văn Bền, chủ nhân của sản phẩm này làm nhị tôi nhớ lại một thời bé thơ còn sống và lớn lên bên nhà! Đó là những năm đầu ở thập niên 60 của thế kỷ Hai Mươi khi Cha Mẹ Tôi mới trở về Rạch Giá với đàn con chín đứa trên tay. Nhà Ông Bà Cụ Tôi nằm trên đường Hoàng Diệu đối mặt với biển nước mênh mông, đi bộ khoảng ba trăm thước là đường Hàm Nghi bên tay trái có tiệm bán đồ tạp hoá nhỏ của bà Cô-Dượng Ba Vương, nơi mà tôi và đứa em trai nhỏ hơn tôi một tuổi thường hay vào ca bài "Ò e cây me đánh đu, tạc răng nhảy dù, con me bắn súng..." (bản nhạc được chế ra tiếng Việt từ bài hát Auld Lang Syne, viết bởi Robert Burns vào năm 1788) để được Ông Dượng và Bà Cô Ba Vương cho kẹo ăn. Lớn lên một chút thì Bà Cụ Tôi thường bảo nhị tôi đến tiệm mua xà bông Cô Ba về mỗi khi cần tắm rửa cho anh em chúng tôi nên biết về loại xà phòng này từ dạo đó.

Xà Bông Cô Ba

Bây giờ Xà Bông Cô Ba
Đường xưa! Bến cũ cây đa đâu còn

Đêm nằm dạ nhớ nước non
Biển xanh Vịnh Thái, sông con nước ròng
Dòng đục ra, vào dòng trong
Thuyền ghe chiều cánh buồm giong cánh buồm
Đông ngọn bấc, hạ ngọn nồm
Cơm canh miếng cá chiều hôm thân tình

Xà Bông Cô Ba với hình
Mang theo nửa kiếp phiêu linh xứ người



Cảm ơn Vũ đã cho đăng lại tài liệu quí giá này để nhị tôi được dịp vào viết vài dòng tự sự trên vậy.

Thân,


Nhị

Em Có Nghe Thu Về!!!(2)

Nhị tôi vào thơ thu tiếp nghe các bác, mời.

Em Có Nghe Thu Về!!!(2)



Em có nghe không này
Xạc xào xác lá bay
Cành phong kia cánh úa
Rụng đàng gió heo may


Và em à có thấy
Sương khói chiều thu giăng
Tơ vàng đêm thu nhạt
Ánh lưng trời thu trăng


Cho tình thơ ta khóc
Dòng nào rơi! Chữ rơi
Cho tình thơ ta dọc
Ngang dòng tím chơi vơi


Nỗi niềm thu xưa đã
Tàn phai sắc hương rồi
Áo người thu xưa đã
Mờ phai tăm bóng rồi


Em có nghe không này
Xạc xào âm lá bay
Phong đây cành rụng chiếc
Úa màu thu cánh bay


Và em à! Ta nhớ
Người thu xưa...mùa xưa
Nên vần câu nức nở
Tà hương xưa...sắc xưa

Em có nghe thu về!!!



Giời ạ! Ông thơ chi buồn thế hả ông nhị, định giết bọn tui đây chăng??? Khà khà.


Thân,


Nhị

Vách Câm! Tường Nín

Lâu rồi không thơ ghẹo chị Ba, nhị em vào mượn hai hàng chữ chị viết bên trên thơ cho vui nghe chị Ba Cúc, mời.


Vách Câm! Tường Nín

Mình về soi bóng với hình
Vách câm! Tường nín tiếng tình nhân đâu


Cười nửa nụ, nghiêng nghiêng đầu
Áo hoa cúc thuở lụa mầu xuân xưa
Phai tàn nắng sớm chiều mưa
Tháng năm viễn xứ...như vừa hôm qua


Ừ đây bóng với hình ta
Đâu thanh xuân vóc ngọc ngà xuân đâu!!!



Trông chị Ba Tui cũng còn duyên dáng lắm à nghe, có ông anh nào phòng không bóng lẻ...nhị tui làm mai với Chị Tui cho; khà khà.


Thân,


Nhị Em

Mưa Thu! Công Viên Buồn

Bức hình thiếu nữ tay che dù đi dưới mưa, dọc theo công viên mùa thu này đẹp thật đấy bác Bắc, tiếc chi mấy vần âm kèm theo khi đăng lên Facebook vậy hả bác???

Mưa Thu! Công Viên Buồn


Ngoài mưa thu hạt nặng
Thềm công viên lá rơi
Xa xa đồi sương trắng
Mờ che cánh màu rơi


Em tay dù đếm bước
Lòng hỏi "Nay đâu chàng
Khi đi mùa thu trước
Lời hẹn nhau lá vàng


Thu nay về hội tương
Màu phong úa đây đường
Đâu hình ai...đâu tiếng
Mình độc bóng! Sầu vương"


Đường công viên hạt nặng
Xạc xào thu lá bay
Gió lùa...tan sương trắng
Lỡ ước! Tình buồn thay


Bác không thơ thì nhị tôi phải thơ kẻo phí công bác đã đăng hình...đọc xong lại than buồn ư, sao bác khó tính thế này??? Khà khà.


Thân,


Nhị