Saturday, September 30, 2017

May Đời Có Thơ

Gợi ý nho nhỏ ư...xém chút nữa là nhị tôi đây nhảy lầu rồi đấy chị Bảy Đại Kiều Sài Gòn ơi! May là nhờ mấy vần thơ làm dịu long sân si, chứ không nay xương đã gãy vài ba mươi đoạn, thịt đã nát như tương tàu.



May Đời Có Thơ


May đời có thơ vần năm bảy
Chứ không thôi người nhảy xuống lầu
Xác thân kia nát còn đâu
Nay hiên chén rượu và câu phong thần


May đời có thơ ngân nga chữ
Chứ không thôi tự tử! Vì đàn
Âm dây tính tịch tình tang
Sân bên ai đánh khúc sang ngang sầu


Ừ! May là đời còn có thơ à nghe chị Bảy; khà khà.


Thân,


Nhị

No comments:

Post a Comment