California nóng gần 100 độ F đã mấy hôm, thấy hình mấy Tiểu Thư nhà Họ Phùng đang tắm hồ...lòng cũng dịu mát được phần nào.


Mấy Tiểu Thư Họ Phùng Tắm Hồ

Mấy tiểu thư đang tắm
Tôi thì chẳng biết bơi
Thôi đành ngồi đây ngắm
Tay vần chữ thơ chơi

Rằng hồ kia nước mát
Không mấy tiểu thư à!!!
Đừng lặn sâu bóng lạc
Thơ tôi! Chẳng vóc ngà

Mấy tiểu thư cứ tắm
Tôi gần xong một bài
Ngồi rượu...trời xanh ngắm
Mây in bốn hình hài

Diễm tuyệt của Phùng Gia

Ớ này đừng kéo nhị em xuống hồ! Chết đuối mất Hiền Tỷ Trúc Lan ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ