Ối giời! Có người ưng cho mượn tiền mua rượu mà mấy hôm nay nhị tôi say luý tuý nào hay biết gì đâu??? Giờ vào mượn, biết còn tiền không vậy chị Trường Tôi...hay là đi Shopping dịp lễ Giáng Sinh và sắm đồ Tết sạch cả túi bạc rồi???


Tiền Cho Mượn Còn Không!!!

Tiền cho mượn hôm nay còn hết
Hay giáng sinh sắm tết sạch rồi
Vào thăm hỏi chị Trường Tôi
Dư bao nhiêu để vay thôi vậy mà

Có chút bạc kê cà hàng quán
Chiều nhâm nhi tới sáng trên sông
Nằm nghe trẻ hát quanh đồng
Gái trai hò thách chuyện chồng vợ chơi

Tiền cho mượn chị ơi đã sẳn
Móc hầu bao dài ngắn đưa đây
Kêu ghe chở mấy vịm đầy
Ngồi thơ bóng áo xuân gầy dáng ai


Cô Năm Rạch Giá ơi! Mau chở vài trăm cân rượu Đường Xuồng qua sông cho nhị tôi ăn tết coi, sẳn trả nợ rượu suốt mấy tháng rồi luôn vậy....bởi hôm nay có Chủ Nợ Lớn đến nhà cho nhị mượn bạc đây Cô Năm Rạch Giá à; khà khà.

Thân,

Nhị