Saturday, May 4, 2024

 Chuyện ông nhị bị Bà Hùm Quận Sáu gông xiềng, đòn roi quanh năm...ai cũng biết cả rồi, nói mãi. Ông làm thơ tình mùa thu đi, nếu bắc tôi đọc thấy được thì đãi ông uống rượu chiều nay vậy.



Tình Thu Gió Lộng Vỡ Đôi

Tình xưa tợ gió thu làn
Bay cao lạc cõi hoang tàn khe thâm

Lá nổi đôi hôm lá trầm
Đôi trăng lá mục âm thầm đáy sâu
Vàng kia hoá lớp bụi mầu
Hoá phù sa cửa giang đầu sóng đưa

Thu làn gió lộng tình xưa
Luồng qua bể bắc tình vừa vỡ đôi


Đọc thơ nhị tôi thấy được hay không gì cũng phải đãi rượu à nghe ông bắc, bằng không thì...khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment