Tuesday, May 21, 2024

 Thơ làm quà tặng cho người ta đã viết xong chưa vậy ông nhị? Nhanh chân nhảy xuống đò, cùng bắc tôi bơi ra đầu vàm...chân lên quán ngồi nhậu với bọn ông nam, kẻo đến muộn thì rượu mồi không còn.


Mai Đi Bỏ Phố Thu Vàng

Mai đi bỏ phố thu vàng
Bỏ heo may gió động tàng lá phong

Rụng xuống từng chiếc ra dòng
Từng cơn sóng nổi đò chòng chành qua
Bến đông kẻ chữ thơ tà
Bờ tây áo lụa trắng và sắc hương

Mai đi bỏ lá thu đường
Bỏ tơ nắng nhạt soi tường cúc hoa

Xong rồi, đi ngay ông bắc nhé...để nhị tôi phụ một tay chèo cho; khà khà
.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment