Phùng Tiểu Thư nhắc "Ô Rô" làm nhị tui nhớ mang máng loại cây và hoa ô rô...thôi thì đăng hình và vài ba câu thơ lên đây, nếu không phải loài ô rô mà Tiểu Thư muốn nói, nhờ Phùng Tiểu Thư sửa cho vậy.
Ô Rô
Góc nhà có bụi ô rô
Xưa tôi hay núp đợi cô ra đường
Chân theo mà gửi chữ thương
Gửi người trang giấy tím hương mực tình
Sao không nhận, sao chẳng nhìn
Sao tôi hỏi, cô làm thinh thế à
Giờ bụi ô rô góc nhà
Nhành còn xanh lá! Người xa xưa rồi
May là không nhận thư, chứ xưa mà nhận là đời ông tan tành rồi ông thần say ơi; khà khà=)))=)).
Thân,
Lão Nhị
Thursday, April 14, 2016
Ô Rô
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

)=)).
No comments:
Post a Comment