Sáng nay vào góc thơ thiền đọc lại...thấy bài "Đằng Đằng" viết tặng anh Ép Mình dạo nào vác cây qua sông đập "Chuột", nên xin phép Anh đăng lại đây cho các Ace Một Góc Phố đọc chơi nghe.

Đằng Đằng!!!

Đằng đằng xách trượng qua sông
Sóng lay gió lắc nghiêng chòng trượng rơi
Hai tay chấp! Cúi lạy trời
Tâm trần chửa tịnh, trí bời bời ngông
Giờ sang bến nước mênh mông
Tay không, không sắc thần không không hồn
Muốn an đừng rớ kiếm côn
Không mưu không mẹo hận chôn! Quên thù
Đời là một cõi phù du...

Nhị tui dông...chậm chân là anh Ép cho một cây què giò; khà khà.

Thân,

Nhị