Saturday, November 9, 2019

Nửa Gánh Đường Thi Đánh Cuộc Say

Nhờ tranh của bác Lê Tấn Tài và thơ các Bằng Hữu Kiên Giang đăng lên Phây, nhị tôi và anh bạn có cớ để ngồi rượu bên hiên, nhìn trời mưa rơi...mơ màng áo lụa hài thêu năm nào vậy.

Nửa Gánh Đường Thi Đánh Cuộc Say

Nửa gánh Đường Thi đánh cuộc say
Mồi ngon chiếu rượu bát ly bày
Ông gieo ý vận hài thêu bước
Tớ nhép từ câu áo lụa bay
Đứng mũi chờ trăng ngâm mắt biếc
Nằm khoang tránh gió vịnh đen mày
Mồi nghiêng chén ngả bàu lăn lóc
Nửa gánh Đường Thi! Chủ tớ say


Sao ông nhị ngừng tay chèo, say rồi ư? Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment