Saturday, November 9, 2019

Thuyền Trên Sông Tháng Ba

Xin phép bác Phạm Khắc Trí cho nhị tôi vào mượn hình và ý thơ dịch mà hoạ một bài ngũ ngôn tứ tuyệt góp phần nghe, mời Bác.

Thuyền Trên Sông Tháng Ba

Gió đong đưa nhành liễu
Dòng in cánh vạc bay
Xuân sương vầng nhật chiếu
Bờ lau lách nhánh lay

Tháng ba Hàn Thực chén
Rượu lạnh thuyền trên sông
Cố nhân ngày lỡ hẹn
Mềm môi giấc bến đông

Thôn đêm lấp lánh đèn
Thơ có gì không phải, mong bác Trí tha cho nhị tôi nhé; chúc Bác và Bằng Hữu Tha Hương luôn vui và thơ văn dạt dào vậy.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment