Saturday, November 9, 2019

Sư Đồ Đường Thi

Cái tên búi tóc đuôi ngựa nhìn sao giống nhị tôi quá vậy anh Biển Đông Cá Kình?

Sư Đồ Đường Thi

Ta bảo mi bằng bằng trắc trắc
Hiểu hay chăng đầu lắc tay quơ
Không, huyền dấu ấy là bờ
Sắc, hỏi, ngã, nặng bến chờ người trông

Viết chẳng đặng đưa mông ta quất
Mi miệng câm...dạ uất ức chi!!!

Ông thầy dạy Đường Thi xưa ác ghê, mình mê chơi quên bỏ dấu có mấy chữ...mà nỡ lòng nào đét vào mông nhị tôi cả chục roi thế này; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment