Đọc những hàng chữ ngắn của Bà Chị Đinh Tiên Hoàng, lòng nhị tôi buồn thương cảnh đời xa quê của mình quá thôi.


Tình Chị Em Chung Xóm

Tình chị em chung xóm
Văn đàn quen biết nhau
Hoạ vần âm khuya sớm
Mong lần hội kiến nhau

Người đợi trông chốn quê
Kẻ tha hương ước về
Nhắc đường xưa lối cũ
Dòng sông với con đê

Tình chị em chung xóm
Vườn thơ đối hoạ câu
Tứ nhành hoa cánh bướm
Chữ gần! Cảnh xa nhau

Ừ! Đứa em cùng xóm này cũng mong có một ngày về thăm mộ Mẹ Già, anh chị em, xóm giềng cũ và bạn bè của những ngày thân ái cũ lắm Bà Chị Đinh Tiên Hoàng ơi.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu