Friday, February 24, 2023

 Ông bắc ưa thể thơ năm chữ hơn ư? Thì nhị tôi làm thơ năm chữ gửi ông đọc vậy.


Những Con Đường Mùa Hạ

Những con đường mùa hạ
Xưa phượng vĩ đỏ hoa
Giữa dòng in bóng lá
Xanh màu xanh nước qua

Chín mươi ngày vắng áo
Tà bay bay sắc hương
Âm guốc hài chân sáo
Vần câu thơ vấn vương

Những con đường mùa hạ
Nay phượng vĩ hai hàng
Xạc xào cây! Nhánh lá
Hoa rụng nhớ thương nàng

Những con đường quạnh hiu

Xong rồi đấy ông bắc, thế đã vừa ý ông chưa?

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment