Friday, February 24, 2023

 Uả! Hôm qua nhị tôi làm bài " Đi tìm những ngày hạ cũ " và đã gửi FedEx liền cho mấy o Rạch Giá rồi mà, giờ còn nợ gì mà đòi nữa đây?


Màu Mực Xanh Xưa Nhòa

Màu mực xanh nét nhạt
Bài thơ cũ chưa xem
Bao mùa mưa nắng lạc
Tình tôi với tình em

Đời đông tây hai ngả
Biết mình còn gặp nhau
Ngồi đây thương tiếc hạ
Mùa phượng ấy xa nhau

Màu mực xanh nét nhạt
Lời thơ cũ chưa xem
Bao mùa mưa nắng hạt
Buồn khóc chuyện tôi em

Màu mực xanh xưa nhòa


Thôi thì làm thêm bài thơ nữa gửi mấy o, coi như mình không còn nợ nần gì nhau nhé...khà khà
.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment