Monday, February 13, 2023

 Ông nhị à! Bắc tôi nhìn bát bún cá mà thấy thèm và nhớ quê quá đi ông ơi...ông nói với Bà Hùm Quận Sáu cho vợ chồng bắc tôi xin hai bát nhé.



Bún Cá Tôm Sông

Vần câu bún cá...ào ào
Người quê Rạch Giá ra vào xem thơ
Hỏi thăm phải cá lóc bờ
Phải tôm bến nước...ngồi chờ mua xơi

Chút rượu xuân ngắm bể trời
Đảo rừng xanh ngắt nhớ thời xưa xa
Sớm sương tháng chạp bên nhà
Chiều tơ khói nắng chung ngà ngà say

Vần âm bún cá...đọc ngay
Người quê Rạch Giá bên này bên kia
Hỏi thăm nếu cá lóc đìa
Nếu tôm đầm...hãy mang dìa để thiu


Tôi tưởng cá tôm sông mới hỏi xin ông nhị! Chứ còn cá tôm nuôi thì vợ chồng bắc tôi không ăn đâu ông nhị nhé, ông mang về bên ấy để cho thiu vậy...khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment