Friday, February 24, 2023

 Ông nhị ơi! Tui vừa trị bệnh xong, hôm nay mò vào Facebook và các diễn đàn...đã thấy một rừng thơ của ông vần âm áo dài và hoa phượng vĩ mùa hạ rồi.


Tôi Nhường

Bệnh tôi vừa mới trị xong
Ông thơ phượng vĩ ngoài trong áo dài

Cô tên hồng-cúc-lan-mai
Môi hông má phấn mắt nai bấy người
Cô mười tám cô đôi mươi
Tình ngày thanh ấy thắm tươi giữ lòng

Bệnh tôi giờ đã trị xong
Ông thơ hỏi họ ưng không tôi nhường

Đây là túi quần áo của ông, mau gọi họ lại rước ông về dinh đi nhé...khà khà
.

No comments:

Post a Comment