Friday, May 19, 2023

 Ông nhị à! Nếu tuổi già của bọn mình mà gặp phải cảnh lỡ bước sa chân, sống nơi đầu đường xó chợ...biết còn ai nhớ mình không vậy hả ông?


Lỡ Bước Sa Chân

Nếu sau đầu đường xó chợ
Thân già lỡ bước sa chân
Hẳn đời còn ai kẻ nhớ
Ta người một thủa tình thân

Ừ quên rồi! Họ chắc quên

Còn chứ, sao lại không ông bắc? Ma nó nhớ mình mà.

Thân,

Nhị

 

 Ông nhị ơi! Ngoài trời mưa như trút nước, mau ra cầm dù và đánh xe đưa mẹ con tôi đi lễ nhà thờ chiều nay nghe.


Vinh Danh Thiên Chúa Sáng Loà Giáng Sinh

Giờ đã điểm khắc thời hương lễ
Mùa đã lên diễm lệ đèn hoa
Phố thành âm hưởng nhạc hoà
Vinh danh thiên chúa sáng loà giáng sinh

Cõi trần thế cung nghinh thánh giá

Vâng! Đã chuẩn bị xong rồi, để nhị tôi mở từng cánh cửa và mời cả nhà an toạ ạ.

Thân,

Nhị

 Cả tuần nay sao không thấy ông nhị ra quán ngồi nhậu để ủng hộ em, có hờn giận gì em chăng?


Quên Thềm Hương Áo Quên Tường Sắc Hoa

Đi đâu vắng bóng cả tuần
Thương hình nhớ bóng...gặp mừng xiết bao

Em ra tận cổng mời chào
Đón ông hỏi mận hay đào đưa cay
Rượu hay trà bảo em bày
Đèn sao em thắp tiệc ngày hội tương

Đi đâu bỏ ngõ cùng đường
Quên thềm hương áo quên tường sắc hoa


Đi chơi với vợ cùng con cả tuần nay! Vừa về đến nhà hôm qua, giờ trong túi không còn cắc...thì mận với đào, trà với rượu gì cũng không dám ghé vào thăm đâu em ơi là em.

Thân,

Nhị

 Đời này những việc không như ý mình, chúng đầy dẫy ra đấy kia mà ông bắc...



Lực Bất Tòng Tâm (4)

Lòng đa mang ấy việc
Mà lực bất tòng tâm
Giận mình! Oan khiên kiếp
Đời dày oán-ân thâm

Gom dìm tận đáy sâu
bốn bể khối hận sầu
Tan rã dòng...lên núi
Thiền toạ bóng ni mâu


...có phải vậy không ông?

Thân,

Nhị

 Ông bắc à! Sinh ra trong đời, hầu như có rất nhiều người mang trong lòng những hoài bảo lớn. Nhưng tiếc thay phần đông chỉ làm được những điều nhỏ nhặt không đáng kể như nhị tôi đây.


Lực Bất Tòng Tâm (3)

Lực bất tòng tâm nghiệm thấu ra
Lòng suy ngẫm đếm tuổi nay già
Sau quên đó lối cao thành thấp
Trước lãng đường đây cận hoá xa
Cất tiếng than phiền hôm lạnh sốt
Buông câu giận trách buổi ho gà
Ngồi suy ngẫm đến lời giao kết
Lực bất tòng tâm! Nhớ thẹn ta


Ông nhị lên núi hai hôm trước, giờ về trông thần sắc chẳng được vui ...hình như đã gặp việc không như ý mình đã dự tính thì phải?

Thân,

Nhị

Tuesday, May 16, 2023

 Bớ ông nhị! Vừa nghe hàng xóm qua sông nói lại là vợ chồng ông vừa về đến nhà, sao trong ngoài tối thui...không thấy đèn đuốc gì hết vậy?


Lực Bất Tòng Tâm (2)

Suy ra lực bất tòng tâm giận
Mắt trơ nhìn kẻ tấn thối mưu
Nghĩ ta nửa kiếp hoạch trù
Điều nhân nghĩa hoá áng phù vân bay

Nhị tôi đã thiếu hai ba tháng tiền điện, đến nay vẫn chưa trả! Nên hôm qua nhà đèn cho thợ xuống cắt dây rồi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị
 

 Uả! Ông bà nhị tay xách nách mang, đang chuẩn bị đi đâu thế?


Lên Núi Ta Nhủ Lòng Ta

Nay ta lên núi đôi ngày
Ngồi suy ngẫm chuyện đời này nhục vinh

Trẻ già đen bạc chữ tình
Phụ phàng chữ nghĩa địch kình chữ nhân
Chúng hai chữ nặng đường trần
Vai mang tả hửu ngờ gần lại xa

Lên núi ta nhủ lòng ta
Trăm năm cái kiếp! Con bà nó kinh

Vợ chồng tôi lên núi ngồi tịnh tâm thôi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

 Ông nhị ơi! Hôm nay phố xá đã toả rực ánh đèn noel...ông đã ghé xem qua chưa?


Phố Rực Đèn Sao

Phố rực đèn sao toả sáng đêm
Thông xanh nhánh dựng đứng soi thềm
Trông mùa kẻ áo giày quăng bớt
Đợi tiết người khăn mũ sắm thêm
Tốn bạc không màng chơi mắt mỏi
Tiền hao chẳng xá uông môi mềm
Đường hương lối sắc chân lui tới
Phố rực đèn sao toả sáng đêm

Chưa ông bắc, xe nhị tôi đã hết xăng mấy hôm nay rồi! Đang tìm người hỏi vay ít bạc đã; khà khà
.

Thân,

Nhị

 Giời ạ! Yêu một nàng là đã khổ cả một đời nhị tôi rồi Tiểu Thư Trại Kèn ơi, nói chi đến bốn người?


Yêu Một Người Mãi Thôi

Yêu một người đã khổ
Niềm đắng cay khôn vơi
Bốn mùa tâm hỉ nộ
Lòng sân hận nguồn khơi

Yêu một người đã đủ
Buồn vui kiếp phong trần
Đến đi tình phu phụ
Nghĩa chồng vợ xa gần

Yêu một người mãi thôi

Ông nhị đâu rồi! Lại trốn vợ ra hiên sau ngồi thơ thương hoa tiếc ngọc nữa rồi đấy chăng? Khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

 Sao chị Hồng Điệp biết là Bà Hùm Quận Sáu Nhà Tôi không nợ nần chi thơ?


Bà Đốt Thơ Tôi

Nỡ nào bà đốt thơ tôi
Hương hoa sắc bướm khói trôi lửa tàn

Nhớ câu trăng gió miên man
Thương lời môi mắt cúc-lan-mai-hồng
Bốn mùa xuân-hạ-thu-đông
Vần âm ngóng-đợi-chờ-trông áo rồi

Tay bà đốt hết thơ tôi
Vạn nghìn con chữ ỉ ôi ấy tình


Dám đem đốt cả vạn bài thơ của nhị tôi...là Một Nửa kia phải trả nợ Một Nửa này cả đời đấy nghe bà chị; khà khà.`

Thân,

Nhị

Sunday, May 14, 2023

 Hôm nay báo chí và truyền thông bên này nhắc lại chiến cuộc trong ngày bảy tháng mười hai, một chín bốn một! ông nhị còn nhớ gì về cuộc tấn công của không quân Nhật trên Cảng Trân Châu của người Mỹ không vậy?


Bảy Tháng Mười Hai

Bảy tháng mười hai cảnh đốt tàu
Đen trời lửa khói hận thù nhau
Mưa bom dội xuống Trân Châu Cảng
Nhật-Mỹ hùng tranh máu nhuộm màu


Nhớ qua sử sách thôi...chứ lúc đó nhị tôi còn tá túc ở một cõi hư vô nào đó ông bắc ạ.

Thân,

Nhị
 

 Nhị tôi quay lại viết thêm bài nữa nghe anh Hoa.


Cái Lạnh Mùa Đông (3)

Bên này hoa tuyết rụng
Thấm cái lạnh mùa đông
Chờ gió lên thổi chúng
Bay trắng đặc dòng sông

Nửa đời ta khách lữ
Lòng tưởng nhớ đông xưa
Bao mùa lai tiết khứ
Chiều sương khói đêm mưa

Bên này hoa tuyết rụng
Thấm cái lạnh mùa đông
Trời tha hương đây chúng
Bay trắng bến bờ sông


Chúc anh có những ngày lễ cuối năm 2022 tràn đầy niềm vui nhé.

Thân,

Nhị

 Cảm ơn anh Hoa Trung Học Kiên Thành nhiều lắm nghe.


Cái Lạnh Mùa Đông (2)

Nơi này cái lạnh mùa đông
Nó theo cơn gió qua sông sang bờ

Chạm đường hoa tuyết trắng phơ
Tuyết tung toé tuyết lửng lơ đây trời
Hạt bay va phảI hạt rơi
Thân thềm phố rụng xác phơi ven đồng

Chốn này cái lạnh mùa đông
Nó theo cơn gió ra sông nối bờ


Chúc anh luôn vui và yêu đời vậy.

Thân,

Nhị

 Nhị ca cho đăng lại bài " Chạm Nhành Thu Lá Rụng (2) " mà cô Holy đã bỏ công ra ngồi lộng thơ vào ảnh mấy hôm trước nghe.



Chạm Nhành Thu Lá Rụng (4)


 tiết trước chạm nhành thu lá rụng
Giờ đông mưa đường sũng ướt mùa trôi
Cánh sắc ra sông...hương cánh lên đồi
Người gieo vận tứ thơ ngòi tím chữ

Cô nào hiểu họ nghĩ suy...tư lự
Xoá tiếc công! Còn giữ nhớ lụa tà
Trong vườn sương khói...chiều nắng nhạt qua
Tay mười ngón chạm 
thu sa thềm biếc

Và làm thêm bài nữa để trả công cô vậy, thế đã vừa dạ cô chưa? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

 Vậy thì...nhị em mời Bà Chị một tô nghe.


Trăm Nghin Một Tô Bún Riêu

Nhìn hình nghe bụng đói
Thèm một tô bún riêu
Sớm đông hàn bốc khói
Người tính giá bao nhiêu

Trăm Nghìn...mắc thế ư?


Ăn xong...đừng quên trả tiền Bà Chị nhé? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Tuesday, May 9, 2023

 Vậy ư! Để nhị tôi xuống bếp nấu ngay...xong rồi sẽ mời Tiểu Thư Trại Kèn dời gót ngọc qua nhà, ngồi ăn thử xem sao nghe?


Phở Là Món Ruột Của Cô

Phở là món ruột của cô
Để tôi đi nấu bày tô dĩa mời

Sớm đông hàn điểm tâm chơi
Quế-hành-chanh-ớt-giá xơi chuyện trò
Ngon thời móc bạc tặng cho
Mai trà với rượu mồi no bụng này

Phở là món ruột thời tay
Tôi xương thịt trụng liền ngay đãi người

Dùng xong rồi thấy thế nào, có ngon không vậy tiểu thư Gia Long? Khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

 Cảm ơn cô Điệp Hồng đã vào đọc và để lại lời khen thơ của nhị ca nhé.


Muốn Viết Lòng E Ngại Trắc Bằng

Muốn viết lòng e ngại trắc bằng
Đường thi bảy chữ tám câu căng
Không theo vận tứ người chê trách
Kẻ ngạo cười tay điểm mặt rằng

Về xem lại sách vở rồi thơ


Viết năm câu tặng cô hầu đáp tạ thân tình bấy lâu nay vậy, chúc cô luôn vui.

Thân,

Nhị Ca

 Cảm ơn ông Anh Họ đã vào đọc thơ, giờ đứa em họ này viết chín câu để tặng riêng cho ông anh vậy nhé.


Luật Trắc Bằng Thơ Chúng Hại Ta

Luật trắc bằng thơ buột bó ta
Từng câu tứ vận kéo trì là
Tay rung gạch xoá hoài đau ngón
Quẳng trắc bằng đi! Chữ chúng ra

Mực tím đầy trang giấy trắng rồi
Vui mừng cạn chén rượu mềm môi
Ngâm vang tiếng lộng tầng không núi
Ghế ngã lăn quay tụt dốc đồi

Luật trắc bằng thơ chúng hại ta

Chúc ông Anh cùng chị Dâu Họ luôn vui và tràn đầy hạnh phúc nghe.

Thân,

Đứa Em Họ

 Tháng mười hai là mùa lễ tân, sao chưa thấy ai gửi thiệp mời bắc tôi nhậu vậy ông nhị?


Gia Đình-Bằng Hữu Sum Vầy

Tháng mười hai người mong kẻ đợi
Lễ mùa phong thiệp gửi gần xa
Quyến thân-bằng hữu mọi nhà
Quần quay chiếu tiệc rượu trà chén đông

Tháng mười hai gói hồng-xanh-đỏ
Dưới trên đều tay có quà vui...

Để nhị tôi ghé chợ mua tấm thiệp, về ngồi viết vài ba chữ rồi sang mời ông bắc chiều nay ra quán ngồi lai rai...nhưng ông bắc trả tiền nghe, chịu không? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Bắc tôi vừa vào đọc bài " Mộng Giấc Đông Xưa " của ông nhị đăng trên nhà Face sáng nay, ông có thể làm thêm bài nữa được không?


Mộng Giấc Đông Xưa (2)

Đêm qua đường gió nổi
Tình mộng giấc đông xưa
Chân đón mùa trên lối
Trắng màu hoa tuyết mưa

Giật mình thương tưởng bóng
Hình mờ phai tháng năm
Âm cố nhân hoài vọng
Lời văng vẳng! Xa xăm

Mộng giấc đông xưa buồn


Viết xong rồi đây, mau tay chèo đò qua sông mà lấy về nghe ông bắc.

Thân,

Nhị

Sunday, May 7, 2023

 Đêm qua bắc tôi ngồi đọc sách, đến bốn chữ " Lấy Oán Trả Ân " mà lòng buồn ghê ông nhị ạ.


Đậm Đen Từ Oán! Chữ Ân Bay Màu

Đời nay hai chữ nghĩa nhân
Nhoè phai nét mực! Dòng phân rã dòng

Nhìn quanh lòng quẹo dạ cong
Bụng đầy mưu chước chờ mong dịp bày
Hại người hiền! Hãm kẻ ngay
Vui cười tả hữu vỗ tay vang rần

Đời nay nét mực nghĩa nhân
Đậm đen từ oán! Chữ ân bay màu


Có gì đâu mà buồn ông bắc! Hãy lấy viết xoá bốn chữ đó đi, rồi ghi xuống là " Lấy Đức Báo Oán "...thì lòng mình sẽ vui lại thôi mà.

Thân,

Nhị
 

 Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công lộng thơ vào hình và cho đăng lên trang Trung Học Kiên Thành nghe.


Đông Tiết Lạnh Lùng (2)

Tiết lạnh lùng đông gió lộng đường
Phong cành lá rụng cánh mùa vương
Người lưu luyến buổi hồng va vách
Kẻ tiếc hoài hôm cúc chạm tường
Rượu chén bên bờ sông ngắm khói
Trà chung cạnh trái núi xem sương
Phong cành lá trụi mùa thu vãng
Tiết lạnh lùng đông tuyết ngập đường


Nhị tôi làm thêm bài thứ hai cùng một tựa đề hầu đáp tạ lại thân tình của anh Hoa đã dành cho từ bấy lâu nay, chúc Anh-Chị và Cháu có một mùa lễ cuối năm 2022 tràn đầy niềm vui vậy.

Thân,

Nhị

 Đi buôn một chuyến mà nắm giữ cả hồn lẫn xác, cả tiền lẫn tình của người ta suốt mấy chục năm, vậy mà không còn chịu là " Lãi " nữa hả o Song Nguyệt?


Đi Buôn Một Chuyến Lãi Cả Đời

Đi buôn một chuyến lãi tiền-tình
Xác lẫn hồn ai! Khéo đảo khuynh
Mượn sắc hương trời cho nắm giữ
Dùng môi mắt buột trói hàng binh


Giời ạ! Ông làm ơn xuống đây mà phân xử giùm cái coi? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi vào viết sáu câu tặng anh bạn Nối Khố người Rạch Giá năm xưa nghe, mời.


Nhân Sinh Như Giấc Mộng Phù Vân

Đời tợ áng phù vân tĩnh động
Nhân sinh như giấc mộng nam kha
Sịnh tạm dung...tử về nhà
Mất-còn thoáng chốc buổi tà dương tan

Thời dạ tính lòng toan lắm thế
Kẻ hèn ngu-mẫn tuệ ta ơi...

Ở cái tuổi gần thất thập cổ lai hy này...còn toan tính chi chuyện danh cùng lợi cho phiền phức vậy hả ông?

Thân,

Nhị