Vậy hả tiểu thư Trại Kèn! Ông bắc ơi...đại diện bên đàng gái đã đánh tiếng " Ưng " rồi kìa, mau bảo thằng út nhà ông chuẩn bị lên đồ...nhị tôi sẽ đại diện bên đàng trai, cùng nhau lên đò qua sông mà cướp vợ về cho hắn nghe.

Tháng Mười Hai Hỏi Ngay Còn Kịp

Tháng mười hai hỏi ngay còn kịp
Cậy mối mai...không thiếp lấy chồng
Sau đừng ngồi khóc trên sông
Tiếc hoài con sáo cuối đông qua thuyền

Nhanh lên nhé phỉ nguyền duyên nợ
Đắn đo ư...thiếp áo sang ngang
Sau ôm sầu hận hai đàng
Gái trai đã chịu! Tại chàng nhát thôi

Ông bắc nói cái gi! Thằng út không chịu đi vì sợ thân dê sa vào miệng hùm ư? Khà khà.

Thân,

Nhị