Thursday, May 4, 2023

Nhị tôi lo trị bệnh tình cho Bà Hùm Quận Sáu từ đầu năm đến giờ, nên cuối năm thì sạch túi...chẳng biết phải làm gì để có ít bạc mua quà tặng vợ mùa lễ này đây?

Tặng Quách Một Đời Trai

Đầu hôm bóc lịch...tháng mười hai
Nghĩ cảnh nhà không bạc thở dài
Lễ đến mua gì dâng biếu vợ
Thì thôi! Tặng quách một đời trai

Chẳng biết người ta chịu lấy chăng
Hay từ chối...thuận tiếng thưa rằng
" Ông ra chốn chợ trời rao bán
Thử kẻ nào mua gánh luỵ chăng? "


Tôi đã lỡ dại nửa đời rồi, giờ đã khôn ra nên không nhận đâu ông nhị ạ! Ông mau ra chợ trời đứng mà rao bán cho người khác mua cái gánh luỵ cuộc đời ấy đi...khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment