Thursday, May 4, 2023

Lúc đầu! Tên bạn hàng xóm này còn không hiểu là tại sao, khi thằng bé nghe đến chuyện đi hỏi vợ thì sợ đến tái mặt? Giờ đọc những lời của tiểu thư Trại Kèn vừa viết, nhị tôi đây mới vỡ lẽ ra vậy.

Mệnh Số Còn May

Lạy giời! Mệnh số còn may
Hùm chân lạc bến đò quay mũi rồi

Nhanh dòng trôi...lẹ dòng trôi
Cho trầu xanh bén đỏ vôi vợ chồng
Nay tát hồ...mai vét sông
Cho đầy ruộng lúa cạn đồng cỏ xanh

Lạy giời! Duyên nợ không thành
Hùm chân phải bến...tanh bành xác thân

Ông bắc ơi! Mệnh số thằng út coi vậy mà may, xém chút nữa là da-thịt-xương-gân gì cũng sa vào miệng cọp như tôi với ông ngày xưa rồi ông ạ...khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment