Cảm ơn cô Như Lê đã bỏ công ra, ngồi lộng thơ của nhị ca vào hình và cho đăng lên trang Trung Học Kiên Thành hai năm trước nhé.

Chạm Nhành Thu Lá Rụng (2)

Ngón chạm nhành thu lá rụng thềm
Hiên người áo lụa tím chiều êm
Hương mê mẩn bám tà tơ nhũn
Sắc đắm say đeo vạt nhiễu mềm
Ngọn gió kêu giờ qua đợi sáng
Tầng mây gọi khắc lại chờ đêm
Sân người áo lụa chiều loang nắng
Ngón chạm nhành thu lá rụng thềm

Giờ thì nhị ca vào viết thêm tám câu bảy chữ của bài " Chạm Nhành Thu Lá Rụng (2) " này, hầu trả nợ giang hồ cho cô vậy, chúc cô luôn vui nghe.

Thân,

Nhị Ca