Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng lại bài " Xanh Xao Nỗi Nhớ " trên trang Trung Học Kiên Thành nghe. Giờ thì nhị tôi viết tám câu lục bát đáp tạ lại thân tình của anh bấy lâu nay vậy, mời.


Xanh Xao Nỗi Nhớ (2)
Tình mình nỗi nhớ xanh xao
Hai đường ngăn cách! Nghẹn ngào...xót xa
Gặp lại nhau...tóc bạc già
Nhìn thôi quay bước qua...là cố nhân
Rồi mai bến Tấn bờ Tần
Sông Ngô bể Việt biết lần hợp tương
Tình mình xưa nỗi đoạn trường
Mang theo nửa kiếp! Nay đường cách ngăn
Chúc anh Hoa luôn vui và yêu đời nhé.
Thân,
Nhị
(772)
No comments:
Post a Comment