Monday, March 16, 2026

 Đệ vào trộm ý thơ của hiền tỷ Trúc Lan để thơ nghe, mời.



Khúc Nghê Thường Đêm Xuân

Văng vẳng khúc nghê thường nhặt tiếng
Đàn ai câu én liệng trời xuân
Sân khuya rượu quá tam tuần
Lòng ta nhớ bạn hồng quần tiết xưa

Trăng vàng ánh song thưa một thủa
Niềm say mê áo lụa sắc hương...
Đàn ai ngưng khúc nghê thường
Sân khuya ta chén đoạn trường nhớ âm


Lỡ tay trộm ý thơ tám câu, giờ đệ mang trả lại Hiền Tỷ cả vốn lẫn lời...mười sáu câu vậy.

Thân,

Nhị Đệ

 

No comments:

Post a Comment