Thursday, December 24, 2015

Anh Trương Tám Ép

Cái phone giống Anh như đúc! Chạy vòng vòng Phố cả ngày thì pin nào chịu cho thấu; gọi Anh mãi không nghe trả lời làm nhị tui tưởng Anh đang nổi máu lục tặc múa gươm!!! Định kêu Anh xuống San Hô Dê lai rai vài ba vịm, sẳn dịp tặng Anh vài cây cho hạ hoả vậy mà.

Anh Trương Tám Ép

Bớ anh Tám Ép họ Trương
Tuần nầy nếu có tiện đường xuống tui
Bào cây để sẳn đây rùi
Chờ say tay nện! Nát đùi, bể mông
Coi còn tính lục tặc không!!!


Tuần nầy mà Anh không xuống tui, tuần sau nhị nầy lên tìm Anh à nghe Anh Tám Ép.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment