Thursday, December 24, 2015

Bóng Giai Nhân

Chủ Nhân mà chào, cười mỉm chi Cọp là nhị tui đã thoát được mười móng đau thương rồi!!! Bên trong còn mấy trăm chiếc móng chực chờ...không biết mệnh mình sẽ ra sao??? Nhưng đã đến thời phải vác bồ rượu vào, say tới bến luôn, có bỏ xác cũng vui mấy O hỉ!!!

Bóng Giai Nhân

Đã đến...vác bồ rượu vào
Đêm xuân ngồi thưởng cành đào dưới trăng
Chén quỳnh in bóng giai nhân
Chung đầy chưa nhấp mà thần tợ say
Áo người tà trắng vạt bay!!!


Cọp hay Tiên đây??? Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment