Tuesday, August 29, 2017

Con Kito

Xưa nhị tui đâu biết là ghẹo phải tiểu thư nhà họ "Phùng" đâu Hiền Tỷ Trúc Lan !!!


Con Kito

Đã gai đầy bụi ô rô
Nhà còn con chó Kito canh chừng

Nhe hàm răng nhọn nhắm lưng
Mà chụp! Rồi táp hai chưn, ngoạm đùi
Thì hàng rào kẻm gai chui
Hay leo lên nhảy đại lui ra đường

Ô rô gai chi chít vương
Kito răng trắng hàm đương đứng chờ

Ông nhị đừng chạy...để tui la con kito rồi trói hắn vào góc nhà, quay lại uống với Sáu Thơ Tui vài chung rượu rồi Ca Ra Ô Kê chơi ông nhị ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

No comments:

Post a Comment