Cảm ơn chị Tuyết Dương đã vào hoạ thơ cùng nhị tôi nghe, giờ nhị đạo ý thơ của chị mà Song Thất với Lục Bát đáp lễ vậy nhé, mời.


Thu Trong Kiếp Nhân Sinh


Kiếp nhân sinh thu màu phong úa
Cành lá rơi một thủa vàng rơi
Xưa ngồi thơ gió lên trời
Vi vu làn với câu lời nhớ thương

Nửa đời qua tha hương đất khách
Xạc xào canh hai vách trở trăn
Tình kia một chữ duyên hằn
Sâu trong tim lỡ loét lằn máu tuôn

Đêm thu tiếng lá buồn da diết
Cố nhân ơi! Người biết lòng chăng!!!

Giời ạ! Đừng thơ thu nữa được không mấy Ôn-O Vườn Thơ Ngọc Huệ??? Đọc thêm vài bài chắc là...nhị tui nhớ người ta đến chết mất thôi; khà khà.

Thân,

Nhị